Các mẹ ơi, em gái em vừa mới sinh em bé được khoảng 2 tuần thôi. Không hiểu sao bé rất hay bị trớ sữa, hầu như ngày nào cũng bị ít nhất là một lần. Chốc chốc bé lại vặn người và trớ hết sữa ra cả mũi lẫn miệng là cả nhà em nhiều phen hú vía, phaỉ dùng ống hút để hút sữa từ mũi bé ra. Cứ bú xong mà bế vác lên vai thì ngủ yên thả xuống là khóc và vặn người rồi ói ngay lập tức. Tội cho con em mình lắm, mới sinh con mà chẳng có đêm nào ngủ yên hết, lúc nào cũng ở trong trạng thái căng thẳng, lo cơn trớ sữa không hay lại bị nghẹt thở. Hai vợ chồng nó cứ phải thay phiên nhau bế bé trên tay suốt. Mẹ em thì nói bé bị ngứa do có nhiều lông măng và lấy tròng trắng trứng gà xoa xoa để nhổ lông cho bé rồi mà vẫn không khỏi.


Nhiều lúc nhìn cháu vặn mình đỏ hết cả mặt, rồi nôn trớ sữa ra ngoài mà ai cũng xót ruột các mẹ ạ! Theo các mẹ thì nên làm như thế nào để khắc phục tình trạng này ạ? Mẹ nào có cách hay bày cho em với?