Các chị ơi, vợ chồng em đang phân vân quá. Bầu em 6 tháng, có 2 người bạn tặng 2 cái cũi cho Bé sơ sinh. Chồng em thì nói để con ngủ trong cũi riêng, một cái để phòng ngoài ban ngày, một cái để trong phòng ngủ kế giường Ba Mẹ. Anh xã nói có vợ chồng người quen hồi dưới quê, người chồng ngủ quên đè lên con, con nghẹt thở chết, nên anh xã không muốn để Bé ngủ chung giường. Em thì lo lắng mình mới sinh xong, người rất mệt, nếu để bé ngủ riêng trong cũi thì mỗi lần bé khóc phải bước ra khỏi giường, cúi xuống cũi ẵm bé ra thay tả, cho bú, cái lưng em phải cúi lên cúi xuống chắc gãi lưng quá! :20: :20: Nhưng để bé ngủ chung cũng sợ, lỡ mình hay anh xã ngủ mê quá thì sao?


Các chị đã sinh và chăm sóc bé nhỏ rồi cho em lời khuyên với! Đây là bé đầu lòng của em! Cảm ơn các chị.