Khi con được 1 tháng mình bắt đầu cho trẻ nằm sấp. Trộm vía lần đầu tiên được nằm sấp con ngẩng cổ quay sang 2 bên rồi vẻ mặt thì khỏi nói rất là thích luôn.

Lần đầu trước khi tập cho con nằm sấp mình cũng lên youtube xem thêm các hướng dẫn (vì thật sự mình cũng hơi nhát tay). 

Mình cũng gặp rất nhiều phản ánh gay gắt từ bố mẹ và ông bà vì bảo cho nằm thế sao nó thở, rồi cổ bé yếu nằm vậy ảnh hưởng không tốt thì làm sao nhưng trộm vía sau khi thấy con làm được ngay lần đầu mình biết là mình không sai hehe.

Vì được tập luyện thường xuyên nên cổ con mình khá cứng. 

Mỗi sáng thức dậy luôn có một bài tập thể dục nhẹ để cả ngày bé ăn giỏi, ngủ ngoan và chơi vui nữa ạ.

Mỗi ngày một chút thôi nhưng mẹ sẽ thấy ngạc nhiên về em bé của mẹ đó ạ.