Dạo này trở trời, thời tiết thay đổi thất thường, khu nhà mình thì trời cứ mưa phùn nhẹ nhẹ mà lạnh lắm, nên bé nhà em cứ bị sụt sịt, sổ mũi và khó chịu miết thôi. Mấy nay con bị ho quá, nghe mà xót luôn. Nhiều khi ho rặn đỏ cả mặt. Nhất là vào ban đêm và buổi gần sáng. Con thở hơi khò khè. Còn trong thời gian ban ngày thì bé ít ho.

Lúc đầu con ho khan, giờ con bắt đầu ho có đàm rồi ạ.

Đi BS thì BS bảo là chỉ ho cảm bình thường, ráng 1-2 tuần con sẽ bớt. Nhưng con mà ho thì mẹ nhói cả lòng. Các mẹ có thể chia sẻ với em để cảm giác đỡ lo hơn chút ạ.