Bé nhà em từ hồi 3thang ra không chịu ti bình ( bé ăn bình hoàn toàn vì e ít sữa quá). Cứ bắt đầu bế lên cho ăn là dãy dụa ưỡn mông lên rồi ăn vạ. Cho ti bình vào miệng thì quẫy mạnh hơn rồi khóc đến khi nào bỏ ti ra bế vác lên thì thôi. 1 tháng nay rồi đến bữa ăn là 2 mẹ cn vật nhau. Thường thì em thắng sau khi bé lên gân cốt dãy dụa mệt rồi, ăn trong ấm ức huhu.em ức chế lắmm bữa nào ăn cũng thế, mệt mỏi lắm ạ, nhiều lúc ép bé ăn quá, thế làd ăn xòn thì trớ luôn :((. Bé có thể nằm chơi vài tiếng, chán thì cho tay vào mồm mút, nhưng cho ti bình thì không chịu. Môi lần ti chỉ 90 thôi, xong 3 tiếng sau cũng chưa đòi ăn. Các mẹ có kinh nghiệm về case này thì giup e với, chứ e mệt quá rồi. Hôm qua thì đỉnh điểm của mệt mỏi. Bé ăn từ 10pm ôm trước, đến 10am hôm sau mới chịu ăn tiếp mà chỉ ăn 90 rồi nhất định hông ăn nữa, tối dánh vật đến 12h đêm bé mới chịu ăn, bé ngủ 1.5 tiếng rồi ho rồi trớ luôn, em hết chịu nổi luôn :((