Hình ảnh những em bé sơ sinh nằm sấp, ngủ ngon lành trên ngực các ông bố bà mẹ có lẽ đã quá đỗi quen thuộc với chúng ta. Với tư thế này, các bố mẹ không những dễ ru con vào giấc ngủ hơn mà còn thể hiện sự yêu thương vô bờ bến, muốn ôm ấp, chở che cho thiên thần bé nhỏ của mình.





Ảnh minh họa (Internet)




Tuy nhiên, các bố mẹ lại không hề biết một sự thật phũ phàng rằng, hành động tưởng chừng tốt đẹp, vô hại ấy lại đang đẩy con vào vòng nguy hiểm! Thậm chí nhiều người còn vô tư chụp lại khoảnh khắc đó rồi post lên mạng xã hội để khoe.


Tại sao lại như vậy?



Khi ôm và ru con ở tư thế ấy, bố mẹ rất dễ ngủ theo và trong lúc cả hai đang say sưa giấc nồng, bố mẹ có thể buông tay hoặc xoay người đánh rơi con gây chấn thương. Đó là chưa kể lúc thay đổi tư thế, bạn có thể vô tình nằm đè lên cơ thể khiến con ngạt thở.





Ảnh minh họa (Internet)




Nhiều người lại bảo nếu lỡ đè phải con, chỉ cần con cựa quậy hoặc “oe oe” lên là bố mẹ tỉnh ngay, làm gì có chuyện đè con ngạt thở tử vong. Xin thưa, với người bình thường thì có lẽ đúng như vậy, nhưng với những bà mẹ bỉm sữa phải thức đêm trông con, hay những ông bố cả ngày đi làm mệt mỏi thì khi đã lỡ ngủ rồi, giấc ngủ của họ thường rất sâu, trẻ sơ sinh thì lại quá nhỏ bé, yếu ớt. Không có chuyện gì là không thể xảy ra hết! Cho nên mới có nhiều vụ bố ru con ngủ trên võng với tư thế để bé nằm sấp trên ngực và hậu quả là ngủ say buông tay làm rơi con xuống nền nhà chấn thương sọ não, hay mẹ mệt nên cho con bú với tư thế nằm, lỡ ngủ say, ti chặn mũi làm bé bị ngạt dẫn đến tử vong...





Ảnh minh họa (Internet)




Những chuyên gia đến từ tổ chức The Lullaby Trust (một tổ chức từ thiện ở Anh với mong muốn ngăn ngừa những trường hợp tử vong ở trẻ sơ sinh) đã lên tiếng cảnh báo về tư thế ru con ngủ tiềm ẩn nguy cơ cao này. Họ còn thông tin thêm rằng: tư thế nằm này không chỉ dễ gây ra tai nạn chấn thương cho bé mà còn gây ngạt thở và tăng hội chứng tử vong đột ngột ở trẻ sơ sinh lên gấp 50 lần.


Thận trọng






Bố mẹ dù yêu thương con cỡ nào, muốn ôm ấp con vào lòng để xóa mọi khoảng cách hay vì mệt mỏi muốn ru con ngủ thật ngoan và tranh thủ ngủ theo... thì từ nay phải cân nhắc không để con ngủ theo tư thế đó nữa nhé. Tốt nhất là ru con vào giấc, nhẹ nhàng đặt con xuống giường, cũi. Nếu có bế kiểu đó thì phải lựa chọn lúc thật sự tỉnh táo.


Cùng nghe câu chuyện cổ tích "Anh và em gái" nhé cả nhà: