Gửi người đàn ông bé nhỏ, người thay đổi cuộc đời mẹ!



Ngay từ phút giây đầu tiên cảm nhận được con trong cơ thể, mẹ đã chẳng thể ngăn lại những suy nghĩ mơ mộng hạnh phúc về ngày con sinh ra đời. Con sẽ giống ba nhiều hơn hay giống mẹ? Mẹ đếm từng ngày được gặp mặt, được ẵm bồng, được hôn vào đôi má phính sữa của con biết bao.



Và rồi mẹ cũng được gặp con, đôi mắt mí lót với hàng mi dày của mẹ, cái miệng cười tươi rói có quai đặc trưng của ba thân thương đến lạ. Mẹ không bao giờ quên được khoảnh khắc lần đầu vụng về bế con trên tay, khi cơ thể nhỏ bé của con nằm gọn trong vòng tay mẹ. Thời gian được ở cạnh con luôn là lúc vui vẻ và hạnh phúc. Ngắm con nằm ngủ, cho con ăn, cùng con tắm nắng hay đi dạo, tay trong tay, cảm nhận làn da mềm mại, non tơ của con làm mẹ ngập tràn một hạnh phúc rất đỗi bình dị. Và niềm hạnh phúc ấy cũng đã lan tỏa đến ba con. Mẹ biết trong ánh mắt của ba đầy tràn hạnh phúc mỗi khi ngắm nhìn con.



Nhưng có lẽ, ba đâu biết mẹ và con có một bí mật nho nhỏ, bí mật của khoảnh khắc bình yên hạnh phúc nhất của mẹ con mình, chính là giờ đi tắm, con nhỉ? Khoảng thời gian riêng tư mà vô cùng thú vị với chúng ta. Lần đầu tiên tắm cho con, mẹ cứ như đang nâng một lát đậu hũ non trên tay, thấp thỏm lo sợ, sợ vỡ, sợ làm con đau, con khó chịu. Nhưng con của mẹ thật cừ. Con chẳng những không sợ nước, mà còn tỏ ra thích thú khi mẹ vắt làn nước ấm từ chiếc khăn bông mềm lên cơ thể con. Lúc gội đầu, mẹ xoa những sợi tóc tơ của con trong lớp bọt xà phòng mềm mại, con có khi khoái chí, chợt nhìn mẹ rồi cười khúc khích, mẹ yêu con những lúc như vậy biết bao. Còn nhớ, có một lần mẹ vô ý để bọt xà phòng dây vào mắt con, mẹ giật cả mình, cứ xuýt xoa sợ con cay mắt, vậy nhưng con vẫn cứ cười rúc rích, chẳng hề quấy khóc gì. Mẹ thở phào nhẹ nhõm khi chọn được cho con loại dầu tắm gội hiệu quả, an toàn và dịu nhẹ với làn da mỏng manh của con.






Giờ tắm cũng là lúc mẹ cho phép mình được thư giãn cùng con. Hai mẹ con mình vừa ngắm nhìn bạn vịt nhựa bơi lội tung tăng, vừa ê a trò chuyện với nhau. Mẹ nghĩ, con thích nhất là khi được gội đầu, được thỏa thích dùng bàn tay, bàn chân bé xinh đập nước. Con như chú vịt nhỏ ngây ngô lần đầu xuống nước, mắt long lanh vừa háo hức vừa sợ sệt khiến mẹ vừa buồn cười vừa thương không nói sao cho hết. Còn mẹ ư? Mẹ thích nhất là lúc con đưa nắm tay nhỏ của mình, xoa lên người mẹ. Nắm tay con bé xíu, mềm mại, ấm sực, Cảm nhận được da thịt con, là điều mà suốt chín tháng mười ngày mẹ luôn mong mỏi. Tắm cho con với mẹ không chỉ đơn giản là làm sạch, mà đó còn là khoảng thời gian tuyệt vời để mẹ cho con nhiều hơn sự gần gũi, nhận ra con hôm nay có những thay đổi dù là nhỏ nhất.



Cảm ơn cuộc đời đã mang con đến cho mẹ, để mẹ được tận hưởng từng giây phút bên con và hiểu được hạnh phúc thiêng liêng của người LÀM MẸ. Mẹ thấy bình yên khi ở bên con, và muốn dành trọn cho con mọi thứ, cho con thật nhiều hơn mỗi ngày. “Giờ đi tắm” sẽ mãi là khoảnh khắc khám phá riêng của hai mẹ con mình, là bí mật của mẹ con mình, con nha! Ba hẳn sẽ rất ganh tị và tò mò với mẹ đây. Mẹ mong có thể được ở bên con nhiều hơn, tận hưởng khoảng thời gian này lâu hơn, dài hơn.



Yêu con trai của mẹ rất nhiều!