...Cầm que thử thai trên tay, lòng mẹ bồn chồn,cảm xúc hỗn độn.Mẹ vui vì tình yêu của bố và mẹ đã có *kết quả*,nhưng mẹ cũng lo lắng vì sợ phải nói sao với gia đình,với ông bà ngoại đây


Bước chân ra khỏi trường cấp 3, bước vào kì thi đại học, rồi kết quả trả về, mẹ mong ngóng tới cái ngày làm cô sinh viên,sinh viên 1 trường cd dược.Nhưng rồi sau 1 trận đánh thừa sống thiếu chết của ông ngoại con, không còn thiết sống trong ngôi nhà ấy nữa,mẹ bỏ đi.mẹ đi làm thêm,làm những công việc vất vả với số lương bèo bọt.và rồi ba con đã đến bên đời mẹ,một chàng sinh viên đại học ra trường, đang có một công việc với mức lương 8số,đẹp trai và đào hoa.chẳng biết là thật lòng hay giả tạo,nhưng ba chăm lo cho mẹ đến từng miếng ăn giấc ngủ.mẹ như sông cạn gặp được cơn mưa lớn,và ba mẹ đắm chìm trong cơn mưa tình yêu ấy đến hơn 1 năm thì mẹ có con


Ngày hôm ấy,khi que thử thai đã lên 2 vạch,mẹ nghỉ việc, nằm lo lắng với bao suy nghĩ mông lung.mẹ tưởng tượng ra gương mặt ba khi biết đk sự xuất hiện của con, có lẽ là cũng lo lắng và xen lẫn cảm giác buồn như mẹ.vì cả ba và mẹ,chưa thể lập gia đình lúc này,chưa thể lo cho con được lúc này,chưa thể làm *người lớn * ngay được.Và rồi mẹ nghĩ tới bà ngoại con,bà sẽ đánh mẹ chết mất nếu biết đk tin này,hum trước khi mẹ dẫn ba về,bà đã khéo léo nhắc nhở mẹ phải biết giữ mình,sẽ ra sao nếu như bà biết tin động trời này???


Và rồi ba đã về...khác với suy nghĩ của mẹ,ba đã nhảy lên sung sướng, ba nói vậy là ba sắp đk làm bố rồi, niềm vui của ba con,như lây sang người mẹ,vậy là từ bỏ mọi suy nghĩ,mẹ quyết định giữ lại con,và giờ mẹ đã biết đó là quyết định đúng nhất của mẹ từ trước tới giờ


Và rồi đám cưới diễn ra sau đó 1 tháng,đơn giản,hạnh phúc với cô dâu chú rể đẹp đôi, đẹp ngày, nhưng không đẹp thời tiết. Trời nắng,nắng như lửa đốt,2 mẹ con mình khệ nệ xách váy đi bên ba,người đầm đìa mồ hôi.Và hình như con mệt, bụng mẹ hơi đau.tiệc tàn cũng là lúc chiều sang,ba và mẹ đi ngắm con qua *màn ảnh nhỏ* Ôi!bé con của mẹ kìa, bé xíu,chưa thành hình,tiếng tim con đập thình thịch khiến mẹ như vỡ òa.


Rồi hàng ngày mẹ con mình ở nhà chờ ba đi làm về, cùng nhau nghe nhạc ,xem phim ,và chờ đợi ngày con cất tiếng khóc chào đời...


Con yêu à,giờ đây,sau bao đau đớn và mệt mỏi, me đã được bế con trên tay,được ôm con mỗi khi đêm về, được thấy nụ cười con mỗi khi thức dậy.Bé con của mẹ đang lớn lên từng ngày,đồng nghĩa với tình yêu của mẹ dành cho con ngày càng tăng.Ngắm con yêu nằm ngủ đôi môi chúm chím,đôi mắt lim dim,mẹ hạnh phúc vô cùng.


Cảm ơn con đã đén bên mẹ, cảm ơn mẹ đã dũng cảm sinh con ra,để giờ đây cả nhà ta hòa vào làm một.con và ba con chính là mảnh ghép cuộc đời mẹ hoàn hảo nhất mà không ai thay thế được