Các mẹ thông thái cho e học hỏi kinh nghiệm tí ạ!!


Chẳng là e vừa sinh bé đc gần 2 tháng các mẹ. Trộm vía lúc trong tháng bé nhà e rất ngoan chỉ bú r ngủ (e nói lun ạ bé bú mẹ hoàn toàn ạ) nhưng r sau do e ở bên ngoại mẹ e đc tính sĩ rất cao lúc trg tháng hễ mà có ai tới thăm hay zì đó là mẹ đều bế bé lên (mặc dù bé đang ngủ rất say giấc) để cho người tới thăm bé bế mỗi ng mỗi kiểu mỗi trò khác nhau các mẹ ạ TT^TT mà hễ bé nhà e vừa thức giấc phát là mẹ e bế bé liền. Mẹ e còn có thêm trò là hay bế bé đi rong trong nha và vừa bế bé vừa đu võng bé ngủ nữa, có hôm tối trong tháng tối bé qấy phải bế mới chịu ngủ, vừa đặt xuống giường là bé sẽ thức ngay. Sau dần dần bế cũg không còn đủ để thoả mãn bé nữa nên mẹ e bày thêm kiểu là cho bé vừa ti mẹ vừa ngủ mà bé ti như vậy hay bị ọc sữa có thời gian bé trớ tới nỗi thành vòi e nhìn xót kinh khủng các mẹ ạ