Tên bé: Cao An Hy


Giới tính: N
am


Ngày sinh: 26/06/2012


Ngày dự sinh: 24/06/2012


Số tuần mang thai: 40w2d


Cân nặng: 3kg8


Chiều dài: Không đo





Năm 26 tuổi, có 1 công việc đàng hoàng, ổn định, trãi qua 1 mối tình thời học sinh, mẹ gặp lại ba con qua một vài người bạn. Giữa những bộn bề của cuộc sống, mẹ với ba đến với nhau. Vui buồn, giận hờn, cười có, nước mắt cũng có… Ba mẹ chia tay, rồi quay lại, một thời gian sau thì mẹ có thai. Ba nói sẽ nói chuyện với ông bà nội, nhưng sự chờ đợi của mẹ vẫn diễn ra trong vô vọng. Còn ba vẫn nhắn tin. Chúc 2 mẹ con ngủ ngon, yêu 2 mẹ con nhiều. Rồi một ngày mẹ biết ba con về nhà để gặp người con gái đó! Mẹ giận, giận lắm, tại sao lại nói là đang đi công tác? Tại sao lại nói có sếp không thể nói chuyện được?? Chiều Sài Gòn mưa tầm tã, như chính trong lòng mẹ vậy? Mẹ và con sẽ như thế nào đây? Tại sao ba con lại làm vậy?...



“Thôi thì đứa bé đang còn bé, bác có vài triệu cho cháu xem như để bồi dưỡng cho cháu, cháu còn tương lai nữa” – Bà nội con nói – Tai mẹ như ù đi, bồi dưỡng sao? Tương lai sao? Vài triệu ấy mua được mạng sống của con từ chính người bà của con đấy! Ba con nói, ba bị vô sinh, không thể có con! Vậy con từ đâu ra? Sao ba lại chối bỏ tất cả trong khoảnh khắc vậy?...


Ông bà ngoại chỉ biết khuyên mẹ: “ Giữ lại hay không, là quyền của con”, Bà cố ngoại thì một hai bắt mẹ giữ lại, không được bỏ, thất đức lắm! Sếp mẹ thì khuyên nên bỏ đi, bạn bè người khuyên bỏ người bảo không…. Nhưng trong lòng mẹ lại đang đấu tranh! Nếu mẹ bỏ con, mẹ sẽ không có thêm một đứa con nữa thì sao? Rồi những ám ảnh về con sẽ theo mẹ suốt quãng đường đời còn lại, rằng mẹ đã bỏ đi chính giọt máu của mình? Và mẹ đã hứa, sẽ giữ con lại, sẽ bên con cho dù ba có rời xa thì mẹ con mình vẫn bên nhau, phải không con?



Có một thời gian dài, mẹ lầm lũi đi về như một cái bóng, mặc cho những bàn tán ở cơ quan, mặc cho những lời xầm xì của chòm xóm, mẹ cần giữ vững lập trường, luôn vui và không buồn để con trai mẹ luôn vui vẻ khi chào đời! Mẹ chỉ biết trút những tâm sự nặng trĩu trong lòng vào những trang blog vô tri vô giác!



Hết chuỗi ngày thai sản, mẹ lại mang con mới bốn tháng tuổi vô lại SG tiếp tục công việc của mẹ! Sáng mẹ đi làm con đi trẻ, chiều về tất bật đón con, đi chợ, nấu ăn, rồi cho con ăn, giặt đồ dọn dẹp nhà cửa! Cuộc sống cứ thế trôi đi, giờ con trai của mẹ đã hơn 15 tháng! Rất dí dỏm và hài hước!



Cảm ơn cuộc sống đã mang con đến!


Đã bên mẹ và cho mẹ những cảm xúc trong cuộc sống! Mẹ luôn yêu con!


Mong con luôn bình an, ngoan ngoãn hay ăn chóng lớn.


Hãy là một người đàn ông luôn vững vàng và mạnh mẽ con nhé!