Tên bé : Trần Phương Thái An


Giới tính : Nữ


ngày sinh : 6/3/2013


Ngày dự sinh : 15/3/2013


Số tuần mang thai: 40


Cân nặng : 3.0kg


Chiều dài : 50cm


webtretho


Nhật ký chào đời của bé:


Chờ hoài thì cũng đến lúc các cô hộ lý thông báo cho ba bế con từ phòng dưỡng nhi về với mẹ .Vết thương vừa mới mổ còn đau quá ,mẹ không thể ngồi dậy để bế con được .Mẹ nhờ ba bế con lại gần cho mẹ xem mặt .Nhìn cách nào mẹ cũng không ngắm con cho trọn vẹn được .Mẹ cắn răng cố chịu cơn đau ngồi dậy để nhìn con cho thât kỹ .Bé con của mẹ đáng yêu quá .Mẹ cất tiếng gọi : con ơi , mẹ nè .Từ trong chiếc nôi nhỏ xíu ,con gái ngước đôi mắt tròn xoe nhìn mẹ rồi nhoẻn miệng cười .Mẹ không tin vào mắt mình nữa , sao con gái mẹ mới chào đời được vài giờ đồng hồ lại biết cười nhỉ hay là do mẹ tưởng tượng .Mẹ gọi thêm lần nữa : con ơi , mẹ nè .Con gái lại nhìn mẹ mỉm cười .Con biết không , đây là nụ cười đáng yêu nhất trên đời này mà mẹ đã từng gặp .Đây là phút giây hạnh phúc nhất trong đời của mẹ .Mẹ sẽ nhớ mãi nụ cười của bé con trong ngày đầu tiên mẹ con mình gặp nhau .Mẹ cứ ngồi ngắm con gái yêu cho đến khi ba phát hiện máu của mẹ đang chảy ngược vào ống truyền dịch .Ba bắt mẹ nằm xuống rồi chạy đi gọi hộ lý .Mẹ bị cô hộ lý mắng vì đang truyền dịch mà lại chống tay ngồi dậy làm cho chổ gắn ống tiêm sưng tấy lên .Sao mẹ không cảm thấy đau vậy nhỉ , trong lòng mẹ chỉ thấy hạnh phúc thôi .Cảm ơn con đã đến bên cuộc đời của mẹ ,con gái yêu à .


...Ngày 5/3/2013 gần tới ngày dự sinh rồi mà con gái của mẹ vẫn chưa chịu quay đầu .Mẹ tham khảo trên mạng nào là sinh con ngôi mông sẽ rất nguy hiểm ,nào là em bé sinh ra sẽ không được khỏe mạnh ... Mẹ đã làm đủ mọi cách như hướng dẫn của các cô trên WTT để con quay đầu rồi mà con gái của mẹ vẫn không chịu quay xuống .Mẹ lo lắng lắm con gái có biết không ?


Mẹ hỏi bác sĩ của mẹ thì cô ấy bảo chờ theo dõi chứ không thể trả lời cho mẹ biết mẹ sẽ sinh thường hay sinh mổ .Sắp tới ngày dự sinh rồi mà mẹ hoang mang quá , mẹ sẽ sinh con như thế nào ,con của mẹ chào đời có được an toàn không ?


Cho nên hôm nay mẹ quyết định đến bệnh viện Từ Dũ khám xem con gái của mẹ có khỏe không ? Khi nào thì con gái mới chịu ra gặp mẹ ?Mẹ mong gặp con gái lắm rồi con có biết không ?


Sau khi khám bác sĩ quyết định cho mẹ nhập viện chờ mổ vì thai đã 40 tuần lại ngôi mông cao ,tử cung thì đóng .Mẹ đã chuẩn bị đầy đủ kiến thức từ kinh nghiệm của các cô trên WTT để chào đón con vậy mà đến giờ phút này mẹ lo sợ ,hồi hộp quá .Sau khi cô hộ lý dắt mẹ nhập trại thì ba chạy về lấy đồ cho mẹ con mình .Vậy mà mẹ còn hẹn với ba khám xong sẽ đi mua thêm quần áo đẹp cho con nữa chứ .Bác sĩ thông báo sáng mai sẽ mổ cho mẹ .Sáng mai thôi là mẹ được gặp con rồi ,mẹ hồi hộp cả đêm không ngủ được .Mẹ nhìn cô hộ lý đẩy những sản phụ vừa mới sinh đi qua , dưới chân sản phụ là em bé nhỏ xíu khóc oe oe .Chắc ngày mai mẹ con mình cũng sẽ được đẩy như vậy ha con gái .


8h20 ngày 6/3/2013 mẹ theo chân cô hộ lý lên phòng mổ .Ba tiển mẹ ở cửa thang máy ,mẹ nhìn ba muốn khóc .Điều gì sẽ chờ đợi mẹ con mình ở phía trước .Mẹ con mình có được an toàn không ,có được gặp ba nửa không ?


Sau khi bác sĩ chụp thuốc mê cho mẹ ,chiếc giường phẩu thuật từ từ nâng lên .Mẹ nhìn lên mấy bóng đèn trên trần nhà ,sao mẹ vẫn còn tỉnh táo như vậy ,hay là thuốc không có tác dụng ...


Lúc mẹ mở mắt ra thấy đồng hồ trước mặt đang là 9h30 , nhìn xung quanh thấy có rất nhiều sản phụ đang nằm trên băng ca truyền dịch giống như mẹ nhưng ai cũng còn hôn mê hết .Chỉ có mình mẹ tỉnh thôi ,chắc là do mẹ mong gặp con gái quá đây mà .Mẹ liền lấy tay sờ xuống bụng mình .Không còn con gái trong bụng mẹ nửa .Vậy thì con ở đâu ,con có khỏe không ,có lành lặn không ? Bao nhiêu câu hỏi trong đầu ,mẹ liền hỏi cô hộ lý gần nhất : _ chị ơi , em bé của em đâu rồi ?


_ bé đang nằm ở phòng dưỡng nhi .


_ bé bị sao mà phải nằm ở phòng dưỡng nhi vậy chị ?


_ tại vì mẹ phải nằm phòng hồi sức, bé không có ai chăm sóc nên


phải nằm phòng dưỡng nhi cho các cô chăm sóc .


Thì ra là vậy ,mẹ thở phào nhẹ nhõm .Cuối cùng mẹ cũng được gặp lại ba ,rồi ba bế con về với mẹ .Ngày đầu tiên chào đời con gái của mẹ được mặc chiếc áo màu hồng ,nón rồi bao tay chân ,khăn quấn con cũng màu hồng trông đáng yêu quá .Nhưng vì bác sĩ tiêm chon con hai mũi thuốc ngừa rồi lấy máu để đi xét nghiệm nên tối đó con gái cứ khóc hoài .Mẹ kêu ba bế con lại nằm kế bên mẹ thì con nín khóc .Chiếc giường của bệnh viện nhỏ quá ,mẹ sợ mẹ ngủ quên sẽ đè lên con .Nhưng cứ đặt con vào nôi được một lát thì con lại khóc .Chỉ có nằm kế bên mẹ thì con mới chịu ngủ yên .


Ngày hôm sau bác sĩ thông báo con gái của mẹ bị bán trật khớp háng ,còn bị dính thắng lưỡi nửa .Nước mắt mẹ lăn dài , mẹ tự trách mình nhiều lắm .Trong thời gian mang thai mẹ đã làm gì sai để con phải bị như vậy .Bác sĩ nói những bệnh đó có thể điều trị được nên mẹ cũng yên tâm phần nào .Tội nghiệp con gái không được mẹ chăm sóc .Chỉ có mình ba hết pha sữa rồi lại thay tả cho con .Nghe tiếng con khóc mẹ xót hết cả ruột gan .Ngày thứ hai sau mổ mẹ đã cố gắng chịu đau để đứng dậy đi lại bình thường và chăm sóc con .Ai cũng khen mẹ giỏi .Mẹ không giỏi đâu nhưng vì con mẹ có thể làm được tất cả con gái à .