Tên bé:nguyễn vũ băng băng


Giới tính:nữ


Ngày sinh:29/01/2013


Ngày dự sinh:28/01/2013


Số tuần mang thai:40


Cân nặng:3.4kg


Chiều dài:55cm


Nhật ký chào đời của bé:






Ngày 28 đến rồi mà con vẫn chưa ra đời ,mẹ sốt rột quá! hôm nay là thứ 2 ngày mới của một tuần mẹ định sẽ nghỉ từ hôm nay nhưng mà bé của mẹ chưa ra ,phải làm gì đay? mẹ ko biết nữa. rồi nghĩ đi nghĩ lại mẹ quyết định đi làm. không phải mẹ tham việc đâu mà mẹ làm ở bệnh viện nên tiện đi khám luôn.buổi sáng qua đi mẹ đứng ngồi không yên ,chạy qua phòng siêu âm đã 2 lần vậy mà không có dấu hiệu gì. buổi chiều lúc mẹ qua thăm một ngừoi bạn ở khoa sản tình cờ gặp bác sỹ Dương, anh bảo:" hôm nay mà đẻ là không còn giường đâu đấy", mẹ cười trừ. rồi buổi chiều qua đi nhanh chóng mẹ lo lắng quá không biết tại sao đến ngày mà con vẫn không ra.buổi tối mẹ chợt thấy có gì đó thúc xuống , chỉ hơi đau thôi khiến mẹ nghĩ mình bị đi ngoài chăng. lúc đó là 9 giờ tối rồi. hôm nay là ngày gì thế, bboos con lại bị cảm.mẹ thương bố quá. 10 giờ lạ có một cơn đau nữa lần này thì mẹ nghĩ con muốn ra rồi đây! nhìn sang bố con thấy bố đang ngủ ngon mẹ không nỡ đánh thức bố con dây. rồi mẹ lại thiếp đi , mẹ cứ chịu đựng cơn đau như thế không biết là bao nhiêu cơn nữa. 1 giơ sáng mẹ quyết định đanh thức bố con dậy và mang đồ lên viện. mẹ lên đến nơi được các bác sỹ chuẩn đoán đã mở 7 phân. ôi mẹ sọ quá nếu chậm tý nũa không biết sẽ xảy ra chuyện gì? và con đã chào đời vào lúc 4 giờ.



Con thân yêu khi nhìn thấy nụ cười đầu tiên cua con mẹ thấy rất hạnh phúc mẹ đã rất may mắn có được con trên đời này!