Tên bé: Nguyễn Hải Yến


Giới tính: Nữ


Ngày sinh: 04/10/2008


Số tuần mang thai: 37


Cân nặng: 3,7kg


Chiều dài: 58cm


Nhật ký chào đời của bé
: - Tuần 3 - Con gái yêu của mẹ, Thương và Yêu con nhìu!




Câu đầu tiên Mẹ muốn nói là mẹ thương và yêu con nhiều lắm con biết không. Vì sao mẹ không nói là mẹ yêu và thương con, mà lại nói là thương và yêu? Con biết không, mang thai con, mẹ thiệt thòi rất nhiều và con cũng thiệt thòi rất rất nhiều hơn mẹ, mẹ có con khi mẹ vẫn đang là một cô sinh viên cắp sách lên giảng đường, vẫn còn ngây thơ, trẻ con lắm. Mẹ chẳng nghĩ gì đến việc có con rối sẽ chăm con, bồi dưỡng khi mang thai như thế nào, chỉ nghĩ đến học hành thi cử. Mẹ vẫn tham gia học thể chất ở trường vẫn chơi đá cầu, bống chuyền, chạy nhẩy như bình thường. Lúc đấy mẹ chẳng nghĩ được sẽ ảnh hưởng đến con trong bụng như thế nào, vì mẹ vẫn là trẻ con mà. Khi con được 4 tháng, mẹ có kể với 1 bạn học cùng mẹ, mẹ tâm sự với bạn đấy việc của mẹ và cũng khuyên mẹ nên làm thế nào vì còn đang học hành, quyết định bỏ con là một quyết định khó khăn. Khó khăn lắm mẹ mới có can đảm đến một phòng khám và bạn đấy đi cùng mẹ. Một mình mẹ bước vào phòng khám, một lúc sau mẹ bước ra và quyết định ra về. Mẹ vẫn tiếp tục đi học và con cũng cùng mẹ nghe giảng,mẹ cảm nhận được con lớn lên từng ngày và cảm nhận được cử động của con mẹ không biết lúc đấy mình nghĩ gì nữa. Không sữa, không trứng, không thuốc bổ này bổ kia như mọi người, sáng mẹ vẫn bánh mì sanwich của kinh đô + fami, trưa ở trường thì cơm sinh viên, có hôm sáng còn bụng rỗng mẹ thật vô tâm không nghĩ đến con để con nhịn đói cùng mẹ. Đến khi con được 6 tháng, ông bà ngoại mới biết chuyện, mẹ rất sợ hãi và mẹ với bố con được gọi xuống hải phòng ( mà quê mẹ ở HD)- nhà bà trẻ G con. Một lần nữa mẹ lạ vào phòng khám, lần này là lần thứ 2 từ khi mẹ có con mới vào khám. Lần này con đã lớn rồi và mẹ được biết con của mẹ là con gái, BS còn trêu mẹ đạt tên là j, mẹ nói đạt tên là quỳnh chi hay sao đấy. mọi người không nói nhưng mẹ cũng biết là mọi người không muốn có con, thật tội nghiệp, mẹ đã khóc, khoác nhiều. Nhưng mẹ quyết định giữ con lại, và cưới bố con, trong sự phản đối của mọi người. cuộc đời như sang một trang khác, mẹ tổ chức đám cưới trong sự bất ngờ ngạc nhiên của bao nhiêu bạn bè, họ hàng, thời đấy như vậy là kinh khủng lắm, mọi người nói ra nói vào nhiều lắm, nhưng vì con mẹ sẽ cố gắng. Xong xuôi công việc, mẹ lại tiếp tục đi học nhưng đi bằng xe máy chứ không phải chen chúc xe bus như trước, con mẹ cũng được bồi bổ hơn, nhưng cũng chẳng được nhìu nhỉ. dự kiến sinh con là ngày 3/10/10, đến hết ngày 3/10 vẫn không thấy gì, mẹ cũng hơi lo. tận 3h sáng ngày 4/10 như có điều gj mách bảo mẹ chợt tỉnh giấc, mẹ thấy hơi đau bung và mọi người khăn gói đưa mẹ đi trạm xá, mẹ đau quoằn quoại, không biết tư thế nào cho khỏi đau, mẹ đu tường, du giương, khóc lóc, vẫn đau. mãi đến sáng vẫn đau, mọi người lại đưa ra phụ sản, mẹ đau đau chua bao giờ đau như vậy. mẹ nắm nên bàn đẻ chờ đợi, và cố nén đau, rồi cũng đến lúc con trào đời, 8h32'bác sì đón con ra tiếng con khóc, lòng mẹ nhẹ nhõm vì biết con khỏe mạnh và bs nói, '' con gái. ba cân bảy'' mẹ nhớ cái cảm giác bác bĩ rạch ngọt sớt mà không cảm giác và con được lôi ra, thật kỳ diệu. Lần đầu tiên gặp con mẹ thật hạnh phúc, và nghĩ sao con gái gì mà giống bố như đúc vậy. sau 2 hôm mẹ con mình về nhà, mẹ để ý đầu con một bên thái dương thì đẫy, một bên thì hơi lõm chắc là do bác sĩ khi lôi con ra giữ tay mạnh quá nên vậy, mẹ thương con quá. chưa đầy tháng con, mẹ đã phải đi thi rồi, con ở nhà một mình vói bà, mẹ đi thi mà lo quá không biết con ở nhà có khóc không, có quẫy bà không. may trời thương mẹ con mình nên cho cho ăn ngoan ngủ ngoan, con lớn mỗi ngày bên mẹ, mẹ mừng lắm. qua bao nhiêu thời gian, con mẹ giờ đã lớn khôn, ngoan ngõan nghe lời mẹ, và giống mẹ như đúc. mẹ vui lắm, hằng ngày khi đi làm về nghe con kể chuyện trên lớp , nghe con hát, con cười mẹ hạnh phúc lắm. Quãng đường hai mẹ con mình cùng nhau thật khó khăn và gian nan nhưng cuối cùng cũng thật tuyệt vời. Cám ơn con vì đã đến bên mẹ, mẹ thương và yêu con nhiều!!!!!!


Đây là một số hình ảnh của con:


357247@};-:x:x:x:x357248:x:x:x:x:x:x357249