Hồi trước đi chợ dễ như trở bàn tay, muốn mua thực phẩm, trái cây gì đến sạp bán chọn là xong. Giờ thì hàng Trung Quốc tràn lan, do gian thương cứ liên tục vận chuyển về nước ta, nên cứ chủ quan là dễ rước nhầm tiền mất tật mang ngay các mẹ ạ.

Bằng chứng là ngày 23/7 đây, lực lượng chức năng lại bắt giữ thêm 3 xe tải chở đầy dâu tây Trung Quốc đưa lên Đà Lạt. Bởi ai bảo cứ lên đúng xứ sở là không lo đâu, một khi số hàng được tuồn ra thị trường Đà Lạt là người mua sẽ ngỡ vừa được hái từ vườn ra đấy ạ, khổ lắm.

Theo trang Người Lao Động đưa tin, Công an huyện Đức Trọng đã bất ngờ kiểm tra 3 chiếc xe tải đang vận chuyển hàng từ Cảng hàng không Liên Khương lên TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Nhờ vậy mà phát hiện được 326 thùng xốp, bên ngoài được đóng rất cẩn thận kèm theo các dòng chữ Trung Quốc, còn bên trong toàn bộ chứa dâu tây tươi với đủ chủng loại, kích cỡ, màu sắc.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình từ trang Người Lao Động. 

Khi lực lượng chức năng yêu cầu xuất trình giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ lô hàng này thì các tài xế không đưa ra được và khai nhận, chỉ chở thuê chứ không biết bên trong thùng xốp là hàng gì. Vậy nên, Công an huyện Đức Trọng đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời đưa toàn bộ lô hàng trên về trụ sở để xử lý.

hình ảnh

Có tới 326 thùng xốp trên 3 xe tải đều chứa dâu tây Trung Quốc. (Nguồn: internet)

Vậy mới thấy rõ, tình hình nhập hàng Trung Quốc sang nước ta ngày càng nhiều, mà đáng nói là do gian thương Việt tiếp tay chỉ vì lợi nhuận. Trong khi người dân không biết lại chuộng chọn mua do đa phần giá rẻ hơn hàng trong nước, mất tiền đã đành, lại thêm nguy cơ mắc bệnh cao. Bởi không ít lần hàng Trung Quốc được kiểm tra rồi phát hiện đầy rẫy hóa chất hay làm giả không chất lượng. Vậy ra “người Việt tự hại nhau”, nghe xong câu này thấy ngán ngẩm, buồn lòng quá phải không các mẹ? 

Lúc trước, em hay thấy mọi người chửi người Trung Quốc, hàng Trung Quốc, đòi tẩy chay mà cũng đúng thôi vì đã quá quen mặt với các phi vụ hàng giả, hàng kém chất lượng từ Trung Quốc rồi. Nhưng giờ thì sao, người Việt chỉ vì đồng tiền lợi nhuận làm mờ mắt, nhập hàng kém chất lượng từ TQ, rồi dán mác hàng Việt Nam chất lượng cao, hỏi các mẹ, có phải người Việt mình tự hại nhau sao? Có ai ngờ đi du lịch Đà Lạt, mua về những hộp dâu tây xinh đẹp kia, té là là Trung Quốc. Làm em nhớ đến vài năm về trước, em có đọc tin tức về một phi vụ bê bối là tuồn hàng cà phê kém chất lượng, pha tạp chất từ Sài Gòn ngược lên khu vực Tây Nguyên, vốn là xứ sở của cà phê, thật có ai ngờ đúng không các mẹ?

Thật sự không biết, khi nhập hàng Trung Quốc gian thương Việt lời lộc được bao nhiêu mà lại bất chấp sức khỏe người dùng như vậy, nhưng có chăng con số lời lên đến hàng tỷ thì cũng không lương tâm nào cho phép. Chưa kể, việc làm này còn ảnh hưởng đến những người buôn bán chân chính, do người mua đã bị gian thương qua mặt quá nhiều nên khi mua gì cũng bắt đầu e dè hơn, thậm chí có lúc bị “tẩy chay” do thị trường xáo trộn hàng thật - giả.

Cho nên, giờ chỉ hy vọng tình hình này được kiểm soát, là người Việt thì hãy biết thương nhau và nghĩ rằng nếu mình nhập hàng kém chất lượng thế mà không may người thân mình ăn phải sẽ ra sao, chỉ cần vậy thôi là sẽ “thức tỉnh”. Còn riêng người dùng cũng tuyệt đối không được chủ quan, hãy tự biến mình thành “chuyên gia” để khi đi chợ nhận biết được đâu là hàng Trung, đâu là hàng Việt, chẳng hạn như chọn dâu tây thì chú ý các điểm dưới đây nhé. 

hình ảnh

Ảnh minh họa - nguồn internet

Dâu Trung Quốc

- Hình dạng: Độ đồng đều cao.

- Kích thước: Quả to.

- Độ cứng: Quả có độ cứng, mịn.

- Màu sắc: Màu đỏ sậm.

- Phần dài quả (phủ cuống): Màu đỏ đậm hơn, không có màu trắng đan xen.

- Mùi vị: Không có mùi thơm, khi ăn có cảm giác bở, không có vị chua thanh.

Dâu Đà Lạt

- Hình dạng: Quả không đồng đều

- Kích thước: Quả vừa phải, không quá to.

- Độ cứng: Mềm, không nhẵn mịn.

- Màu sắc: Đỏ không đồng đều, sậm màu ở thân, phần cuống hơi trắng.

- Phần dài quả (phủ cuống): Mỏng ngắn, phủ một phần trên trái dâu, màu xanh nhạt.

- Mùi vị: Mùi thơm đặc trưng, khi ăn mềm dai, có vị chua thanh.

Ngoài ra, còn có cách nhận biết khác là dâu Trung Quốc có thể để từ 7 đến 10 ngày trong môi trường nhiệt độ 25-32 độ C mà không hề bị héo hay thối quả, trong khi dâu Đà Lạt chỉ để tối đa 2 ngày, nên các mẹ cứ dựa vào đây mà chọn mua và yên tâm dùng nhé. 

Nguồn: thông tin tổng hợp