Hằng năm cứ độ Trung thu về, mẹ lại đọc những bài viết về sự khác biệt của Trung thu xưa và nay. Nào là Trung thu ngày xưa vui lắm, hay trẻ con bây giờ chẳng biết đến mùi vị Tết Trung thu.



Những bài viết ấy đều nói đúng thực trạng xã hội rằng Trung thu đang mất dần đi nét đẹp vốn có nhưng tuyệt nhiên, yếu tố con người hiếm khi được đề cập là tác nhân lớn tạo nên sự thay đổi này.



Ngày xưa, ngày Trung thu được ông bà ta đặt cho cái tên thứ hai nghe rất vui đó là “Tết Thiếu nhi”. Ngày Tết mà trẻ con rủ nhau ùa ra đường, tay lồng đèn ông sao, tay lồng đèn kéo quân đúng nghĩa là đồ “hand-made”, rồng rắn, hát ca vang cả khu xóm. Người lớn lúc đấy ngồi lại với nhau cười nói, vuốt tre, đục lon sữa hỗ trợ hết mình cho bọn trẻ trong việc “độ chế” lồng đèn. Hình ảnh đó đẹp lắm, khiến ai cũng nhớ mãi!




(Ảnh: Internet)




Ngày nay, con ở nhà xem video bài hát Chị Hằng, Chú Cuội trên máy tính bảng cùng bà ngoại, bố bận họp với đồng nghiệp, mẹ vội vã rời khỏi công ty tấp vào cửa hàng quen thuộc để mua về tặng con chiếc lồng đèn siêu nhân mà con vòi vĩnh suốt cả tháng. Hình ảnh đó sao sáo rỗng, sao đắng nghẹn!



Bố ơi, mẹ à… chính chúng ta đang làm mất đi vẻ đẹp vốn có của Trung thu trong suy nghĩ non nớt của trẻ đấy!


Trung thu là Tết Thiếu nhi, là cái Tết mà trước đây bố mẹ hằng ao ước, hồi hộp, mong ngóng đến mức ăn không ngon, ngủ không yên, thì bây giờ con cũng vậy. Hãy cho con biết cảm giác được vui đùa cùng bạn bè trong đêm hội trăng rằm như bố mẹ ngày xưa đi! Hãy dành thời gian cùng con làm lồng đèn đi! Hãy kể con nghe về những bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đang phải vất vả mưu sinh chẳng biết Trung thu là gì. Và hãy quan tâm đến cảm xúc của con nhiều hơn, có thế, tuổi thơ con mới thật sự ý nghĩa và đủ đầy.






“Trăng tròn trao tay, lấp đầy mảnh khuyết” là một chương trình vô cùng nhân văn và ý nghĩa mà nhãn hàng Kid’s Nest đang tổ chức. Khi mua một lốc yến sào cho con, mẹ sẽ được tặng ngay một chiếc lồng đèn kéo quân lắp ráp để có cơ hội cùng con tham gia cuộc thi ảnh “Lồng đèn hạnh phúc” (thể lệ trong link: https://goo.gl/3A5hTn). Và hơn hết, mẹ đã đóng góp 5.000 đồng với mỗi lốc sản phẩm vào quỹ “Tết sẻ chia”.



Quỹ “Tết sẻ chia” sẽ tài trợ phần quà cho các đơn vị công tác xã hội tổ chức “Đêm hội trăng rằm” cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại một số tỉnh thành kéo dài từ ngày 23/9 đến 3/10. Gia đình Kid’s Nest mong muốn đồng hành cùng bố mẹ mang đến cho bé nhà mình một dịp Trung thu vui vẻ, ấm áp nhất!






Kid’s Nest sẽ rất vui mừng chào đón bố mẹ đưa con đến tham gia đêm hội nếu chưa có kế hoạch vui chơi khác. Tại đây, con được gặp gỡ, chơi đùa cùng các bạn, con được nhìn thấy sự hạnh phúc đủ đầy của mình so với các bạn. Và biết đâu trong vô thức, con sẽ học được cách san sẻ mà trước giờ có dạy cách mấy con cũng không hiểu được.


Link đăng ký tham gia: https://goo.gl/forms/4SjnzAlHggz065xU2







Trong tháng Trung Thu này, với mỗi lốc Kid’s Nest Plus+ khách hàng sẽ được tặng 1 lồng đèn Kéo quân và đóng góp 5,000 đồng vào Quỹ Tết Sẻ Chia ủng hộ trẻ em nghèo do Kid’s Nest tổ chức


Đồng thời nhiều hoạt động đang được diễn ra trên Fanpage Gia Đình Kid’s Nest - Xem tại đây



Thông tin và hình ảnh được cung cấp bởi Kid's Nest