Những lời thoại ý nghĩa về gia đình trong phim “Ngôi nhà bươm bướm” khiến nhiều người liên tưởng đến triết lý đoàn viên dịp Trung Thu này.



Gần đây, phim chiếu rạp “Ngôi nhà bươm bướm” đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Không chỉ là diễn xuất ấn tượng của dàn diễn viên gạo cội như NSƯT Thành Lộc, diễn viên Xuân Trường, Hồng Đào mà còn là những lời thoại vô cùng sâu sắc về tình cảm gia đình.



webtretho


Một mùa Trung Thu mới lại tới cùng những trăn trở về câu chuyện đoàn viên



Trong không khí cận kề dịp Tết Trung Thu như lúc này, những lời thoại ấy đã gợi không ít liên tưởng tới câu chuyện đoàn viên.



“Nơi nào có mình nơi đó với tui mới là nhà”


Dù mạch truyện chính xoay quanh chuyện kết hôn của Hoàng và Mai, cặp đôi “già” là ông Cường (diễn viên Quang Minh) và dì Hân (NSƯT Thành Lộc) lại được coi là điểm sáng của bộ phim với nhiều phân cảnh và lời thoại ấn tượng. Đặc biệt, khi gặp lại dì Hân để thuyết phục quay về nhà, ông Cường đã có những chia sẻ hết sức xúc động, đặc biệt là câu nói “Nơi nào có mình nơi đó với tui mới là nhà”.



Rõ ràng, đây không phải là một ý tưởng quá mới lạ hay đột phá, thế nhưng, lại hay ở sự giản dị và chân tình.



“Nhà” đâu phải đơn thuần là một khái niệm lý tính, không phải là một địa chỉ cụ thể, không phải là một vật cố định, mà người ở đâu, thì chính là “nhà” ở đó. Sợi dây tình cảm yêu thương chính là sự kết nối chặt chẽ nhất tạo nên nền móng của một “nhà” vững chắc. Phải yêu thương nhiều tới đâu, gắn bó nhiều đến mấy, mới có thể trở thành “nhà” của ai đó, là nơi người ấy luôn muốn trở về, để ở cạnh bên dù ngoài kia giông bão thế nào.



Về nhà là về với những người mình yêu thương nhất



Với nhiều người, niềm vui to lớn nhất trong đêm Trung Thu chính là niềm vui đoàn viên. Dù gặp gỡ nhau mỗi ngày như các gia đình sống gần nhau, hay gặp lại sau nhiều ngày xa cách bởi những bôn ba bận rộn, niềm vui đoàn viên nào cũng thật đáng quý, đáng trân trọng.


webtretho


Bên cạnh những cuộc đoàn viên đủ đầy, vẫn có những cuộc đoàn viên buộc phải khuyết thiếu



Thế nhưng, vẫn còn đó những buổi đoàn viên “trăng khuyết”, đó là khi công việc, học tập kéo chúng ta đi quá xa khỏi ngôi nhà thân thuộc, khi cuộc sống vất vả khiến chúng ta chưa thể trở về.



Có lẽ đã đến lúc chúng ta nên cởi mở hơn với khái niệm “đoàn viên”, không phải chỉ là một buổi ngồi lại bên nhau, cùng nhau nếm bánh uống trà, mà là sự hòa hợp mỗi ngày, để sự kết nối yêu thương, dù xa xôi đến mấy vẫn sẽ luôn bền chặt. Và để về “nhà”, chính là trở về với những người mình yêu thương nhất, cũng là trở về với hương vị thân quen của những mùa Trung Thu trong kỷ niệm.



webtretho


Hộp bánh Trung Thu Như Ý Nguyệt của Bảo Ngọc chính là món quà thành ý để gửi tặng người thân dịp đặc biệt này



Là thương hiệu gắn bó với niềm vui đoàn viên suốt hơn 30 năm qua, mùa trăng này, bánh Trung Thu Bảo Ngọc tiếp tục đồng hành, đem đến những hương vị hài hòa thơm ngon, tựa như tình thân mến giữa những thành viên trong gia đình. Để dù ở xa tới đâu, miếng bánh Trung Thu Bảo Ngọc cũng sẽ giúp chúng ta “nếm” lại hương vị của “nhà”, của đoàn viên, của sum họp với những ký ức hạnh phúc nhất.



Không chỉ vậy, với mẫu mã hiện đại, sang trọng, những hộp bánh Trung Thu Bảo Ngọc như Thu Nguyệt, Như Ý Nguyệt chính là món quà vẹn tròn thành ý để gửi tặng người thân, giúp biểu đạt tấm lòng trân quý một cách tinh tế và chân thành nhất.



Trung Thu này, hãy cùng Bảo Ngọc đong đầy thêm cho “nhà” niềm vui và hạnh phúc, để sợi dây kết nối yêu thương luôn luôn khăng khít và bền chặt.



Nguồn do Bảo Ngọc cung cấp