Mẹ lúc nào cũng thắc mắc sao một ngày qua nhanh quá vậy, thời gian của mẹ đi đâu hết rồi, cùng mở một cuộc “điều tra nhỏ” xem “thời gian của mẹ trốn đi đâu nhé.



Mỗi ngày mẹ có bao nhiêu thời gian dành cho công việc, cho gia đình, cho con hay cho bản thân mình nhỉ? Đã bao giờ mẹ tự hỏi mình câu hỏi này? Và nếu có khoản tiền trả công cho những công việc “ không tên” của mẹ thì con số ấy sẽ là bao nhiêu?





Ngoài việc đi làm mối ngày 8 tiếng, quỹ thời gian còn lại mẹ dành cả cho con và nhiều công việc không tên khác, đủ thấy con quý giá với mẹ biết nhường nào! Suốt 18 năm trời làm mẹ không nghỉ phép, chẳng đòi trả công. Mẹ cũng hay tăng ca và kèm theo biết bao việc không tên khác mà không yêu cầu bất kỳ quyền lợi nào. Suốt 18 năm và nhiều năm sau nữa mẹ vẫn sẽ không ngừng nghỉ việc làm mẹ.



Bạn sẽ còn bất ngờ hơn khi tận mắt chứng kiến những khó khăn, vất vả mà mẹ phải trải qua mỗi ngày, tất cả đều được lột tả trong đoạn video dưới đây . https://youtu.be/pSoi7SGogZs




Giải pháp nào để mẹ có thể nhàn tênh hơn? Nuoiconnhantenh.com. Cộng đồng Nuôi con nhàn tênh - Nơi giải đáp mọi thắc mắc về việc nuôi dạy trẻ. Nơi các mẹ chia sẻ cùng nhau kinh nghiệm, bí quyết cũng như cập nhật các kiến thức mới nhất cho trẻ từ Chuyên gia Nhàn Tênh, giúp mẹ nuôi con nhàn tênh đúng cách!




Nguồn do Metacare cung cấp