“Tôi có quen một cô bé, cô ấy là đồng nghiệp của tôi chi nhánh ở Sài Gòn, lần thứ 2 vào công tác được gặp cô ấy tôi hết sức ngạc nhiên vì cô ấy khá trẻ so với cái tuổi 29, trẻ hơn cả lần đầu tôi gặp cô ấy cách đây không lâu. Em rất giỏi, làm việc quyết đoán nhưng nét mặt, làn da của em như thiếu nữ đôi mươi. Ấy vậy mà em đã làm mẹ của một cậu nhóc gần 1 tuổi. Em chia sẻ với tôi câu chuyện thế này…



Ngày xưa lúc mới sinh xong nhìn em tệ lắm, da mặt sạm đen, tàn nhang nổi rõ, mặt bị chảy xệ. Có lần chồng dẫn em đi mua sắm tại trung tâm thương mại, cô nhân viên bán hàng vui vẻ giới thiệu sản phẩm đắt tiền cho chồng em thế này: "chị nhà sinh xong da mặt nhiều tàn nhang, sạm đen thế này, anh mua sản phẩm bên em cho chị ấy dùng là hợp nhất rồi ạ". Em nghe xong về buồn mà mất sữa cho bé luôn, xưa giờ em không dùng mỹ phẩm vì da rất nhạy cảm, cũng muốn làm đẹp nhưng lại không có thời gian, rồi không biết làm đẹp có thành làm xấu không. Lúc bấy giờ chồng em mỗi đêm sau khi đi làm về đều phụ em chăm con cho em được nghỉ ngơi rồi mày mò đọc sách, tìm hiểu xem cách điều trị nào tốt nhất cho em mà không ảnh hưởng đến sữa cho con. Ảnh bận lắm, đôi khi trưa ảnh không ngủ để nghiên cứu cách bào chế thuốc cho em luôn. Sau 3 tháng thử nghiệm thuốc của chồng, bây giờ em mới tự tin với nhan sắc của mình như thế này nè. Có thể em đẹp là do 5 phần thuốc và 5 phần yêu thương". Chuyện của cô ấy làm tôi cảm động, đã lâu rồi tôi không còn được tin vào tình cảm của người đàn ông sau khi họ đã làm chồng, làm cha. Em chính là niềm hy vọng, niềm tin cho tôi khi đứa con 8 tháng tôi đang mang chuẩn bị chào đời”.



Đọc được câu chuyện chia sẻ của một chị tên là Kim C. ở Đà Nẵng, tôi quyết định lần theo "tung tích" nam nhân vật chính. Khá bất ngờ vì người đàn ông trong bài chia sẻ của chị C. là một vị bác sỹ Đông Y có tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Ông là Ths. Bs Nguyễn Trương Minh Thế - Giảng viên khoa y học cổ truyền Đại học Y dược TP. HCM, từng tham gia nhiều buổi talk show chia sẻ vấn đề làm đẹp cho chị em phụ nữ.





Ths. Bs Nguyễn Trương Minh Thế - Giảng viên khoa y học cổ truyền Đại học Y dược TP. HCM



Ông cho biết: “Phụ nữ sinh xong thường rất nhạy cảm, nội tiết tố thay đổi, khí huyết hư suy nhiều nên thường xuất hiện các dấu hiệu khó chịu như mất sữa, rối loạn giấc ngủ, đau nhức xương khớp, làn da sẽ thiếu sức sống... và vợ tôi cũng không ngoại lệ. Khi cưới tôi, vợ tôi hy sinh nhiều thứ, tuổi trẻ, thời gian tự do, áp lực, trách nhiệm với con cái, mình làm đàn ông không thể thay vợ sinh con thì phải làm cái gì đó để vợ đừng thấy mình thiệt thòi, xấu xí. Vì vậy tôi mới nghiên cứu để bào chế ra bài thuốc cho vợ tôi sử dụng. Lúc đầu chỉ định cho vợ dùng thôi, nhưng rồi mẹ vợ dùng, bạn bè vợ cũng dùng, bệnh nhân hỏi dùng cũng nhiều nên bột thảo dược đắp mặt Bạch Thiên Hoa giờ như mỹ phẩm cao cấp của vợ tôi vậy”.





Thảo dược làm đẹp Bạch Thiên Hoa giống như món quà tình yêu mà ông tặng cho vợ mình




Ông không ngần ngại chia sẻ thêm, bài thuốc này ban đầu ông tìm trong các sách cổ chuyên viết làm đẹp cho các cung tần mỹ nữ ngày xưa, muốn làm đẹp không phải chỉ dùng thảo dược để thoa bên ngoài là đủ mà cần có thuốc uống bên trong để tăng thêm tác dụng và rút ngắn thời gian điều trị, theo phương châm “trong uống ngoài thoa. Các vị thuốc đều là những thảo dược quý được ông bà dùng từ bao đời nay, được khoa học thế giới nghiên cứu rất nhiều nên chẳng phải gia truyền hay bí hiểm gì cả. Đơn cử là 2 bài thuốc Dưỡng nhan ích phụ thang (Chùm ngây, Kim ngân hoa, Xuyên khung, Đương quy, Hương phụ, Ích mẫu, Ngải cứu) và bài thuốc đắp mặt Bạch thiên hoa (Bạch chỉ, Bạch cập, Bạch liễm, Bạch phụ tử, Thiên hoa phấn). Đa phần các vị thuốc trong bài thuốc uống chứa các hoạt chất chống oxy hoá, chống lão hoá, cân bằng nội tiết tố giúp cơ thể tự điều hoà và tăng cường thải độc cho cơ thể. Còn các vị thuốc trong bài đắp mặt Bạch thiên hoa có tác dụng kích thích tuần hoàn, cung cấp dinh dưỡng, loại bỏ tế bào chết, tham gia vào quá trình tạo sắc tố da, giúp trắng da, giảm nám, giảm tàn nhang…



webtretho



Không biết các bạn độc giả có cảm thấy thú vị với những chia sẻ hữu ích trên hay không, với tôi thì đây là một câu chuyện rất thú vị, cảm động, hy vọng chị em chúng ta đều tìm được đều hạnh phúc tuyệt vời như thế này nhé!