Mỗi độ thu sang, khi tiết trời đã bớt đi cái oi ả và trở nên mát mẻ hơn, ai trong chúng ta cũng háo hức chờ đón đêm trăng rằm Trung thu. Dù là già hay trẻ, dù ký ức về đêm Trung thu có khác biệt, niềm mong chờ mùa Trung thu vẫn vẹn nguyên trong mỗi người.

Kí ức ùa về mỗi mùa Trung Thu tới

Với thế hệ 8x, kí ức về đêm rằm Trung thu có lẽ sẽ khó phai mờ. Ở thời đó, đêm phá cỗ Trung thu luôn là niềm mong đợi, khát khao của mọi người, nhất là trẻ nhỏ. Những đứa trẻ thời đó, trước Trung thu cả tháng trời đã háo hức ngóng mẹ hay bà mỗi lần đi chợ có mang về một vài thứ đồ chơi hay đơn giản chỉ là chiếc mặt nạ có nhân vật mình yêu thích hay không? Trung thu đối với đám trẻ thời bấy giờ không phải chỉ là đêm trăng rằm, mà còn là cả một mùa lễ hội kéo dài từ những ngày cuối hè và càng rực rỡ hơn khi tới đêm rằm tháng Tám.

hình ảnh

Trung thu xưa đơn giản nhưng đứa trẻ nào cũng cảm thấy đủ đầy

Thời ấy, những đồ chơi được làm từ vỏ lon, vỏ chai hay giấy màu chẳng hề hiếm gặp bởi nhà đứa nào cũng có điều kiện như nhau. Đám trẻ con có thể tự tay làm đèn lồng, đèn ông sao hay đơn giản là những chùm pháo từ hạt bưởi khô là đã đủ thích thú rồi. Ngoài đồ chơi thì mâm cỗ Trung thu là điều đứa trẻ nào cũng mong đợi. Mâm cỗ thì đơn giản, mùa nào thức nấy nhưng không hiểu sao đám trẻ con lại phấn khích vô cùng. Những múi bưởi nhỏ xinh, những quả hồng đỏ chín mọng, những trái chuối vàng ươm thơm nức mũi… chỉ vậy thôi cũng khiến đứa nào đứa nấy vui mừng và rộn rã lắm rồi.

Trung thu ngày trước giản dị và đơn sơ nhưng vẫn đủ rộn ràng tiếng cười của đám trẻ nhỏ phá cỗ, múa lân khắp xóm, vẫn đoàn viên và sum vầy với gia đình cùng những mẩu chuyện về chị Hằng, chú Cuội, về sự tích Trung thu được ông bà kể lại.

Xã hội dần đổi khác nhưng niềm vui đêm Trung thu vẫn luôn nguyên vẹn

Xã hội đổi khác, kinh tế mỗi gia đình dần được cải thiện, mâm cỗ đêm Trung thu cũng đầy đủ và được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn.

hình ảnh

Đèn ông sao với bóng kính màu sắc là hình ảnh quen thuộc trong kí ức các 9x

Với thế hệ 9x, những đèn kéo quân, đèn cù ngày xưa đã được thay thành giấy bóng kính xanh đỏ, đám con trai thì háo hức với những chiếc mặt nạ nhiều hình thù từ các bộ phim hoạt hình với chiếc gậy Như Ý phát sáng của Tôn Ngộ Không - món đồ chơi xịn nhất lúc bấy giờ, những bé gái thì sẽ đội lên đầu những chiếc mũ Hàm Hương, Hoàn Châu Cách Cách hay vương miện công chúa… nối đuôi nhau thành hàng dài vừa đi theo múa lân chạy khắp xóm.

Vẫn có mâm hoa quả phá cỗ với những thức quà truyền thống như chuối, na, ổi, cốm… nhưng có thêm những chiếc bánh nướng bánh dẻo nhiều hình thù khác nhau. Có những mâm cỗ còn có thêm đèn ông sao, ông Tiến sĩ giấy hay ông Phỗng với ý nghĩa khuyến khích tinh thần học tập của đám trẻ vì Trung thu thường rất gần với ngày tựu trường. Mâm cỗ đơn giản nhưng đủ đầy đã tạo nên những xúc cảm háo hức kỳ lạ trong mỗi đứa trẻ khi đó. Có lẽ đó sẽ là những ký ức khó quên trong lòng nhiều người.

Mùa Trung thu vẫn còn nguyên giá trị trong thời đại ngày nay

Khác với thế hệ 8x, 9x, Trung thu thời nay của những đứa trẻ sinh ra trong thế kỷ 21 cũng khác biệt hơn rất nhiều. Vẫn còn đâu đó hình ảnh của những đèn ông sao, đèn lồng hay những chiếc mặt nạ nhiều hình thù nhưng trẻ con dường như không còn quá ham thích. Trẻ con thời nay thích những đồ công nghệ mới lạ, trò chơi điện tử, chương trình tivi hơn là những thứ đồ chơi đơn giản như trong ký ức của cha mẹ chúng.

hình ảnh

Phố Hàng Mã là địa điểm quen thuộc mỗi dịp Trung thu

Thế nhưng, dù là trẻ con ở thời điểm nào thì niềm háo hức khi Trung thu tới vẫn không thay đổi. Đứa trẻ nào mà không thích thú được cùng cha mẹ đi đón Trung thu trên phố, ngắm nhìn các con phố rực rỡ sắc màu từ những chiếc đèn lồng? Đứa trẻ nào mà không thích thú trước hương vị thơm nồng, ngọt ngào từ những chiếc bánh nướng, bánh dẻo? Niềm vui ánh lên trong mắt con trẻ cũng chính là niềm vui đã từng có trong mỗi người lớn khi còn nhỏ, nhìn con trẻ vui Trung thu, chẳng cha mẹ nào lại không bồi hồi nhớ về những kí ức về ngày Trung thu ngày còn thơ bé.

Trung thu không chỉ là ngày lễ của đám trẻ nhỏ, mà còn là một ngày nghỉ của cha mẹ. Cả gia đình cùng nhau phá cỗ, thưởng thức những thức quà đặc trưng rồi cùng nhau xem những chương trình đón Trung thu trên màn ảnh nhỏ hay cùng đi ra ngoài phố ngắm ánh đèn rực rỡ từ những chiếc đèn lồng… Dù là đón Trung thu theo cách nào đi nữa thì có lẽ với mỗi người, Trung thu chính là dịp để sum vầy, đoàn tụ và chăm sóc gia đình nhỏ của chính mình.

Với Bubs, Trung thu chính là dịp để cha mẹ dành trọn thời gian cho con yêu, là dịp cả gia đình quây quần bên nhau, săn sóc cho nhau và thấu hiểu nhau hơn. Đối với Bubs, bên cạnh nguồn dinh dưỡng chất lượng, giúp bé phát triển toàn diện về mặt thể chất và trí não thì tình cảm gia đình, đặc biệt là tình yêu thương của cha mẹ cũng là “nguồn dinh dưỡng” quan trọng trong quá trình nuôi dưỡng tâm hồn của mỗi đứa trẻ.

Bubs lựa chọn Gippsland - vùng đất với khí hậu ôn đới làm nơi xây dựng những trang trại sữa dê Bubs. Vùng đất nông nghiệp trù phú tại Gippsland tạo nên nguồn dinh dưỡng hoàn hảo giúp những chú dê sản xuất được dòng sữa giàu dinh dưỡng và chất lượng. Kết hợp với các dinh dưỡng thiết yếu, Bubs đã cho ra đời dòng sản phẩm dinh dưỡng Australian Goat Milk – Toddler Drink. Sản phẩm sản xuất với quy trình hiện đại của Úc và được thử nghiệm tại phòng thí nghiệm độc lập, đảm bảo chất lượng tốt nhất.

hình ảnh

Cùng Bubs đón một Trung thu ý nghĩa nhé

Với không khí háo hức, rộn ràng chờ đón Trung Thu, Bubs đã đem tới những món quà vô cùng xinh xắn cho cha mẹ và các bé khi mua từ 1 sản phẩm dinh dưỡng Bubs Organic Grass Fed Toddler Milk.

Hiện chương trình ưu đãi đã có mặt tại tất cả các cửa hàng mẹ và bé trên toàn quốc từ ngày 15/09 đến 01/10/2020. Để không bỏ lỡ những phần quà vô cùng xinh xắn và chất lượng tới từ nhãn hàng Bubs, cha mẹ hãy nhanh chóng tới các cửa hàng mẹ và bé gần nhất để mua sắm và nhận quà chất nhãn hàng nhé!

Website chính thức: https://bubsvietnam.com/

Fanpage Bubs: https://www.facebook.com/BubsVN/

Youtube: Bubs Việt Nam

Nguồn do Bubs Việt Nam cung cấp