Chào các mẹ, không biết có ai như mình không, trước giờ vẫn luôn ước ao có làn da trắng và căng như kiểu gái Hàn đấy ạ, da trắng thì mặc đồ đẹp hơn, nhìn sạch sẽ hơn và tất nhiên là ra đường không cần trang điểm nhiều.



Công việc của mình thì không phải ra đường nhiều, chỉ ngồi văn phòng thôi nhưng mà máy lạnh mở xuyên suốt nên da rất khô luôn, mà các mẹ biết đó, nhiều khi ngồi lo làm, nhìn chăm chăm vào cái máy tính, đứng lên đi uống nước còn lười và thấy mất thời gian nên da lúc nào cũng khô, thiếu ẩm, da ngày càng sạm, thêm nữa mình cũng ham công tiếc việc, tối lại mang việc về nhà, thức khuya làm nên da lão hóa khá nhanh, mới có 25 mà da đã sạm và có vài nếp nhăn rồi, da cũng chẳng săn chắc, cứ chảy xệ thế nào í, mỗi lần nhìn gương là chán đời, chưa kể lão người yêu cứ chê già, rồi so sánh với cô này cô kia, phát cáu lên được. Trước đây, mình cũng đã áp dụng rất nhiều cách, từ cách thiên nhiên cho tới xài cả kem dưỡng đắt tiền, nhưng da cũng chỉ sáng lên chứ không săn chắc, mịn màng và căng bóng như ao ước.



Nhưng may mắn sao cách đây 1 tháng nhờ đi họp lớp, gặp lại nhỏ bạn cũ giờ là chuyên gia thẩm mỹ mà da mình đã đẹp lên, không còn nhăn, không khô nữa, da căng mướt tươi không cần tưới luôn, mấy nếp nhăn ngay khóe miệng với đuôi mắt mờ hẳn đi, đã vậy còn trắng hẳn ra. Hôm rồi người yêu đi công tác về sau 1 tuần nhìn mình cũng hoảng, hỏi xài gì mà giờ trông đẹp vậy, mình đắc ý vô cùng. Nói chung, mình thấy vô cùng hài lòng nên chia sẻ lên đây, hi vọng các mẹ sẽ có làn da đẹp như mình hiện tại.



Đây là da mình trước đây nè các mẹ:






Hiện giờ thì đẹp như vầy rồi nè nha