Người ta thường nói "an cư lạc nghiệp". Vậy với vai trò là một người đàn ông trụ cột trong gia đình, họ có nên lo mua nhà, sắm của trước rồi mới lo cho sự nghiệp và con cái không các mẹ? Vì mình thấy bây giờ k thiếu thứ gì, cái gì cũng sẵn có cả, tã thì tã giấy, xài một lần bỏ, sữa cũng nhiều hãng, nhiều loại, sữa chua, váng sữa, thức ăn dinh dưỡng, đồ chơi các thứ v.v.... chỉ thiếu mỗi tiền để mua mà thôi.


Hay cứ sinh con luôn rồi như ông bà ta có câu "trời sinh voi sinh cỏ", tới đâu hay tới đó nhỉ? Việc tài chính bây giờ thật là đau đầu để chồng mình lo cho con cái sau này đây :-S