Hà Nội, ngày 4 tháng 5 năm 2010


Gửi con gái đáng yêu của mẹ!


Thế là hai tháng về quê với bà ngoại cũng trôi qua, mẹ con mình đã lên Hà Nội được nửa tháng. Mẹ nhớ lắm những ngày tháng oi bức vừa qua đã làm con khó chịu như thế nào. Mẹ cũng nhớ bà nhiều lắm, nhớ những nét mặt, những cử chỉ của bà khi lo lắng và chăm sóc cho con. Con biết không, sáng nào cũng vậy bà dậy thật sớm đi ra tận cánh đồng làng bên để hái lá Bồ Công Anh và lá Cỏ sữa về tắm cho con đấy. Lúc đầu mẹ cũng không tin lắm là những thứ lá ấy có thể làm biến mất những nốt mẩn li ti trên trán, trên mặt, ở cổ, ở tay mà mấy ngày nay cứ làm con ngứa con dụi liên tục. Vậy mà mẹ phải ngạc nhiên, chúng sạch bong đâu hết, làn da đỏ ửng của con đã dần chuyển sang trắng hồng, nhẵn mịn, thơm mùi sữa mẹ. Buổi trưa, trời thì nóng, con quấy, con khóc, nhà bà lại nhiều muỗi, mẹ và bà quấn tã chéo cho con nên khi con đạp, tã tung ra xộc xệch là muỗi lại hỏi thăm con ngay. Mà tính con gái của mẹ sạch sẽ lắm nhé, mỗi khi tè ướt tã một cái là dù đang ngủ con cũng khóc đòi thay ngay, vì thế nên đêm cũng như ngày con ngủ không được sâu giấc, còn bà với mẹ thì lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng “thay tã”, luôn túc trực bên con. Mẹ mới sinh xong, vết khâu lại bị viêm nên mẹ đau lắm, con khóc con không ngủ được vì ướt tã, mẹ lại càng thêm stress. Đêm đêm bà lại bảo mẹ “con cứ ngủ đi một tí để mẹ trông cháu cho”. Nhiều hôm mẹ tỉnh giấc thấy bà mệt ngủ gật mà tay vẫn cầm khư khư chiếc tã chéo để chuẩn bị thay cho con. Mẹ thương bà vô cùng.



Mẹ ước ao giá như lúc này bà đang ở cạnh mẹ con mình, được ngắm nhìn khuôn mặt dễ thương, rạng rỡ của con trong lúc ngủ say, hẳn bà sẽ vui lắm. Con có biết vì sao không? Trước đây, mẹ và bà đều nghĩ quấn tã chéo cho con trong mấy tháng đầu thì con sẽ thoải mái và dễ chịu hơn, nhưng sau những ngày vừa rồi mẹ quyết định mua ngay tã giấy Huggies theo lời tư vẫn của các mẹ trên WTT. Tã giấy Huggies ôm gọn vào chân con, nhờ vậy mẹ có thể mặc cho con những bộ đồ thật đẹp, những chiếc quần thật xinh mà không hề sợ muỗi đốt như khi quấn tã chéo. Hơn thế nữa tã giấy Huggies cũng rất phù hợp với túi tiền của những bà mẹ thuê nhà ở thành phố như mẹ con mình. Giá như mẹ mua Huggies Newborn sớm thì bà đã không phải còng lưng, giặt tã, phơi phóng, là lượt cho con bấy lâu nay. Thêm vào đó, bề mặt tã thật khô thoáng, mềm mại, nhờ vậy mà lúc này đây mẹ mới có thể yên tâm ngồi viết cho con lá thư đầu tiên trong khi con đang say giấc. Mẹ sẽ tạo một hộp thư bằng tên của con và gửi cho con những dòng chữ thương yêu vào đó. Sau này lớn lên con cũng sẽ làm mẹ, đọc những lá thư ấy con sẽ có thêm kinh nghiệm trong việc chăm sóc con cái, và con cũng sẽ hiểu thêm về tình yêu thương, tình mẫu tử mà bà dành cho mẹ, mẹ dành cho con, cũng như con sẽ dành cho con của con và cháu của con nữa. Mẹ sẽ viết thêm cho con nhiều lá thư nữa, nhiều kinh nghiệm nữa mà mẹ đọc được ở WTT khi con ngủ ngon giấc. Cuộc sống của mẹ con mình thay đổi từ khi có Huggies.


Huggies – Tình yêu của mẹ dành cho con!