Chuyện nhà Milex:
Những cảm xúc thăng hoa


Từ diễn đàn Webtretho, thế giới dành cho những bà mẹ, hàng ngàn mẹ đã cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong việc nuôi dạy, chăm sóc con cái. Các mẹ thi nhau kể về con, về những điều ngộ nghĩnh của các thiên thần nhỏ một cách đầy tự hào.


Thật khó để tả được niềm hạnh phúc và sung sướng của mẹ khi có con bên cạnh. Khuất sau sự ồn ào náo nhiệt của cuộc sống là những khoảng lặng đầy cảm xúc của mẹ dành cho các thiên thần bé bỏng. Gia đình là chốn bình yên để các mẹ đi về sau những mệt nhoài, vất vả. Có biết bao điều chất chứa từ nơi bình yên ấy. Từ những câu chuyện hóa thân tưởng chừng bình dị nhưng lại quá đỗi ngọt ngào, yêu thương.


Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, phong trào tạo blog cho con cũng đã được các mẹ phát triển như là một trong những xu hướng tất yếu. Chuyện con, chuyện chồng, chuyện gia đình luôn được các mẹ cùng nhau chia sẻ. Topic Huynh đệ ký là một trong những chia sẻ điển hình nhất. Những câu chuyện ngộ nghĩnh từ các thiên thần nhỏ được các mẹ hóa thân càng làm phong phú thêm cho thế giới của bé. Đó là tâm sự “khó chịu” của bé trong những ngày đầu đi học, hòa nhập vào một thế giới rộng lớn hơn gia đình. Đó là sự ganh tị của bé khi nhà có thêm thành viên mới. Bé có cảm giác mình bị bỏ rơi, không được quan tâm, chiều chuộng như trước nữa. Bé không muốn mẹ quan tâm đến những người khác ngoài mình… Thay lời Soc&Nhim, mẹ Phương Hằng kể: “Hôm nay cô giáo giao bài tập làm văn: “Hãy kể về một người mà em yêu thương nhất trong gia đình”. Khó nhỉ, bố hay mẹ đây? Ai mình cũng yêu hết nhưng sao cô không cho kể về người mình… ghét nhất nhà nhỉ?”. Câu chuyện Búp bê mới của nhà mình, Xíu của mẹ Vân Trang bộc bạch rất ngây ngô: “Mẹ dạo này rất tệ với mình. Thật đấy. Thật khó có thể tưởng tượng một đứa bé chưa tròn 3 tuổi là mình mà suốt ngày mẹ bảo là lớn rồi, là chị cả rồi, phải tự làm lấy mọi việc. Trong khi cả ngày mình chỉ thấy mẹ chơi búp bê”. Thiên thần của mẹ Hoàng Yến tâm sự: “Ở lớp mình bạn Anh Đào nhỏ xíu có em bé nhỏ xíu, bạn Bảo Vy mập ú có em bé mập ú, đến bạn Bùi Minh Tuấn là con trai còn có em nữa là, mà sao mình hổng có vậy ta”… Đây chỉ là những điển hình trong hàng ngàn điển hình mà các mẹ đã cùng nhau chia sẻ. Những câu chuyện được các mẹ quan sát từ nhiều góc độ đã cho thấy thế giới của bé là vô cùng gần gũi và phong phú.


Cảm nhận được sự ấm áp yêu thương trong từng câu chữ từ các mẹ chia sẻ trên diễn đàn qua mỗi bài viết, Webtretho đã kết hợp cùng
Milex
tổ chức cuộc thi “
Chuyện Nhà Milex
”. Các mẹ Webtretho có thể hóa thân vào các thiên thần bé bỏng bày tỏ tình cảm về cuộc sống, một thế giới muôn màu mà nơi đó chất chứa những cảm xúc gia đình nồng ấm yêu thương. Đây là một trong số những hoạt động giải trí thường xuyên Webtretho luôn mong muốn mang đến cho các thành viên.


Cuộc thi diễn ra từ ngày 01-07-2008 đến ngày 01-09-2008 dành cho tất cả các thành viên của Webtretho trên khắp mọi miền đất nước. Điều đặc biệt, cuộc thi không giới hạn số lượng bài tham dự. Vì thế, đây chính là dịp để các mẹ có thể giúp các thiên thần nhỏ thể hiện mình. Mách nhỏ với các mẹ, để tăng thêm sức thuyết phục và tính hấp hẫn với Ban tổ chức, các mẹ cần ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của bé để minh họa cho bài dự thi. Nhãn hàng Milex cũng sẽ tiếp sức bằng những phần quà hấp dẫn dành cho các mẹ đăng ký dự thi đầu tiên.


Admin thân mời toàn thể thành viên tham gia cuộc thi, tại


Thân mến!


Admin.