Con gái lớn của tôi hồi 5 tuổi có hỏi tôi như vầy:


- Mẹ ơi, mẹ cho con uống sữa gì vậy?


- À, sữa Cô gái Hà Lan.


- Thế sữa lấy từ đâu hả mẹ?


- Sữa lấy từ con bò con ạ!


Hôm sau đến giờ uống sữa con lại hỏi:


- Tại sao mẹ lại cho con uống sữa hoài vậy?


- À, uống sữa sẽ cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cho con khỏe mạnh, cao lớn, thống minh hơn.


Mấy hôm sao tới giờ uống sữa, bé lại hỏi:


- Mẹ ơi, con nghe người ta hay nói “Ngu như bò” tại sao mẹ cho con uống sữa của con bò mà lại bảo để con thông minh là sao?


???