Con gái mình nay 31 tháng tuổi, mình còn nhớ khi bé 22 tháng, một lần Dì Út của bé sang chơi, thấy bé có nhiều áo đầm treo lủng lẳng, nên dì đã nói đùa: Bé Shu có nhiều áo đầm quá, mai mốt Dì Tư (là mình) nhớ để dành cho em bé của dì Út mặc nha.


Nghe Dì út nói vậy, bé liền hỏi:


- Tại sao dì Út có tiền mà không đi chợ mua ?


Đi Út rất đổi ngạc nhiên, không ngờ bé biết hỏi dì Út câu hỏi như vậy. Dì út ôm bé vào lòng và cùng không biết giải thích như thế nào cho bé đây. Mẹ cũng cười theo 2 dì cháu. Nếu giải thích cho bé hiểu mình xin nhờ các bạn giúp mình nhé!