Bài dự thi: Sức khỏe của bé, niềm vui của mẹ


Họ và tên mẹ: Nguyễn Thị Quỳnh Anh



“Suối nguồn yêu thương...


Thảo Nguyên bé bỏng của mẹ ra đời sớm hơn dự tính hai tuần. Con sinh ra bé xíu, chỉ nặng 2,5 kg; mẹ lại ít sữa nên càng thấy thương con nhiều hơn. Biết rằng sữa mẹ luôn là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho con yêu nên mẹ cố gắng ăn thật nhiều, đủ chất, uống thêm nhiều nước và duy trì việc uống sữa “bà bầu” hàng ngày; mẹ cho con bú thật nhiều và đều đặn để kích thích sữa mẹ về nhiều hơn...Nhưng hơn hết tất cả những điều đó, mẹ cảm nhận được rằng chỉ khi cho con bú, mẹ mới thấy hết được ý nghĩa của thiên chức “làm mẹ”. Khi ấy, mẹ như đang được truyền cho con những tình cảm nồng ấm và thân thương nhất. Khi ấy, mẹ như đang được chở che cho thiên thần nhỏ bé và quá đỗi non nớt của mẹ. Khi ấy, mẹ thấy đôi mắt con, gương mặt con trong sáng và bình yên vô cùng...Và, khi ấy, mẹ đang được ở thật gần bên con với một niềm hạnh phúc vô bờ bến-niềm hạnh phúc được mang cho con suối nguồn yêu thương của mẹ...”