Mẹ sẽ chẳng thể nào quên được thời khắc ấy, cái thời khắc mẹ chuyển dạ sinh con. Biết bao người đã được "mẹ tròm con vuông" mà mẹ vẫn chưa được thấy mặt, được nghe tiếng "oe, oe" chào đời thiêng liêng của con. Rồi bác sĩ chỉ định rằng mẹ phải mổ để bắt con ra. Mẹ sợ lắm khi nghĩ đến dao, kéo phẫu thuật. Nhưng niềm vui sướng, hạnh phúc đã sớm trở lại khi mẹ được ôm con vào lòng... Hơn một tháng tuổi, một tuần liền, cứ vào lúc nửa đêm, con thức dậy và khóc thét không dứt. Đưa con đi khám, bác sĩ bảo rằng do mẹ sinh mổ nên dịch, nước ối vẫn còn trong phổi con. Con bi viêm phỏi... Cố dằn lòng mình khỏi các đau đớn, lo sợ, mẹ đã nhập viện và cùng con chiến thắng đươc bệnh tật. Sợ bệnh tái phát, cho đến bây giờ và có lẽ là cho đến khi con lớn, đều đặn mỗi ngày 2-3 lần, mẹ đều nhỏ nước muối sinh lý cho con, nhất là trước khi đi ngủ. Kết hợp với việc giữ gìn sạch sẽ, khô ráo môi trường con thường xuyên tiếp xúc. Mẹ coi đó như một thói quen, thói quen đã ăn sâu trong tiềm thức. Nhờ vậy, từ đó đến nay, đã 10 tháng trôi qua, con của mẹ chưa một lần sổ mũi, nóng sốt. Sức khỏe của con là niềm tự hào, là lẽ sống của mẹ, co trai à!