Một ngày đầu tháng 6/2016, tôi nhận được quyết định công tác tại Nhật. Một chuyến đi rất ngắn, được khởi động rất nhanh. Vốn từ rất lâu rồi, tôi thích xứ sở hoa anh đào. Bây giờ là tháng 6, không đúng dịp hoa anh đào nở rộ làm say đắm lòng người nữa, nhưng tôi cũng có một mối quan tâm khác khá lớn để khám phá. Tôi muốn tận mắt chứng kiến người Nhật họ sống và làm việc như thế nào? Họ dạy con ra sao - có giống như những gì tôi đọc được trên các tài liệu “nuôi con kiểu Nhật” hay không ? Trẻ em Nhật có thực sự tự lập như lời đồn? Và quan trọng nhất: thực sự thì các mẹ Nhật đang chọn bỉm gì cho con họ dùng?



Người Nhật họ sống và làm việc như thế nào?



Nơi tôi đến là thành phố Kobe, một nơi không quá sầm uất nhưng cũng đủ làm người ta mê đắm. Đến đây, điều tôi ngạc nhiên nhất là: vì sao Kobe có nhiều nhà cao tầng nhưng lại rất vắng bóng người?



Ở Kobe, vì cước taxi rất cao nên người dân chủ yếu lưu thông bằng xe ô tô riêng hoặc tàu điện ngầm. Hoạ hoằn có vài người cuốc bộ, nhưng họ cắm cúi di chuyển chứ không rề rà bà tám. Đó chính là lý do đường phố ở Kobe (trừ những khu vui chơi giải trí) rất vắng bóng người. Đứng giữa đường phố ở Kobe, bạn sẽ chỉ nghe thấy tiếng động cơ xe ồn ào lướt qua. 8 giờ tối, các trung tâm thương mại và siêu thị, cửa hàng buôn bán hầu như đóng cửa hết; chỉ còn các nhà hàng ăn uống là còn hoạt động. Điều này lý giải vì sao có rất ít bóng người trên đường phố ở Kobe (bù lại, ở các thành phố lớn như Osaka, người đông như nêm).



Người Nhật, họ làm việc vô cùng nghiêm túc. Tôi được vào thăm quan nhà máy baby care đóng đô ở Aikashi


và rất ngạc nhiên với sự kỷ luật nghiêm túc của họ. Tất cả công nhân khi bước chân vào nhà máy đều phải mặc đồng phục bao gồm vớ, giầy, quần áo, nón bảo hộ (riêng khách thăm quan phải đeo thiết bị hỗ trợ để có thể giao tiếp với nhau trong không gian ồn ào của máy móc). Trong khu sản xuất, hầu hết là máy móc, công nghệ thay cho sức lao động của con người; nên mọi thứ phải được hoạt động trơn tru. Chính vì vậy con người cũng phải tuyệt đối kỷ luật. Họ tuân thủ quy tắc đến nỗi, mỗi khi di chuyển phải làm đủ thao tác: nhìn phải-nhìn trái-nhìn thẳng rồi mới di chuyển để đảm bảo không gây ra những tai nạn nghề nghiệp từ những chiếc xe chở hàng di chuyển bên trong nhà máy.



Điều tuyệt vời là dù chỉ là nhà máy sản xuất sản phẩm tiêu dùng, nhưng công nhân ở đây được chăm sóc rất tỉ mỉ: họ có cơm phần để dùng giữa ca làm việc, có máy vi tính để truy cập mạng, có ghế so-fa để nghỉ ngơi giữa giờ và có cả ghế massage để thư giãn khi mệt mỏi… Đây chính là một môi trường vô cùng chuyên nghiệp và lý tưởng để cống hiến.



Người Nhật dạy con ra sao?



Phản ứng của trẻ em Nhật khi thấy có người đánh rơi ví trên đường, thói quen nói lời cảm ơn trước khi ăn… chỉ là một trong rất nhiều điều thế giới ngưỡng mộ trước cách ứng xử của những đứa trẻ ở đất nước mặt trời mọc.Từ khi còn rất bé, những đứa trẻ ở Nhật đã được dạy chú ý đến cảm xúc – cảm xúc của riêng chúng và cảm xúc của những người xung quanh. Mẹ Nhật không phải chịu toàn bộ trách nhiệm chăm sóc con cái, người cha luôn sẵn sang giúp một tay và cố gắng dành nhiều thời gian nhất cho con của mình. Những đứa trẻ Nhật gần như được tắm mình trong vòng tay yêu thương và sự quan tâm của cha mẹ. Cha mẹ luôn cố gắng tránh la mắng trẻ nhỏ, không sử dụng các biện pháp trừng phạt với con trẻ. Và cùng với điều đó, trẻ em Nhật có xu hướng cảm thấy có lỗi thực sự mỗi khi chúng làm điều gì khiến cha mẹ buồn.



Với sự ngưỡng mộ sâu sắc những con người phi thường này, tôi muốn chia sẻ với các bạn điều tôi nhận thấy ở cách người Nhật giáo dục con trẻ dù chỉ trong vài biểu hiện ít ỏi.



Như bất cứ người mẹ nào khác, tôi vẫn khẽ thảng thốt khi nhìn những đứa trẻ chờ đèn đỏ để băng qua đường - chẳng lẽ, sự thật là mẹ Nhật dám để cho những đứa trẻ chỉ khoảng 7-8 tuổi dắt tay nhau đi trên đường để đến trường? Không chỉ tôi, mà khá nhiều người nước ngoài ở Nhật Bản sốc khi trông thấy những đứa trẻ ở đây đi bộ tới trường và trở về nhà sau giờ học, thậm chí tự ra bến tàu hoặc lên xe buýt một mình. Những đứa trẻ khoảng 7-8 tuổi cùng với các anh chị lớn hơn một chút - tự đi bộ tới bến tàu điện ngầm đông đúc, chọn tuyến, lên tàu rồi chuyển vài chặng trước khi tới được trường. Chúng quả thật rất tự lập!



Đi vào các khu di tích lịch sử, tôi ngạc nhiên vô cùng khi thấy học trò Nhật - từ cấp 1 cho đến cấp 3 - đến thăm quan rất đông. Đó là cách dạy lịch sử đáng học tập của người Nhật: cho trẻ được tự ngắm nhìn, tìm hiểu về lịch sử sau đó thực hiện những bài thu hoạch tại chỗ. Thảo nào, khi bạn hỏi bất cứ người Nhật nào về di tích lịch sử, họ cũng sẽ vui vẻ trả lời cho bạn một cách mạch lạc, rõ ràng với niềm tự hào ánh lên khuôn mặt.



Và, tôi được chứng kiến mẹ Nhật cho con “ăn dặm kiểu Nhật” khi ghé qua một khu ăn uống rộng rãi. Những đứa trẻ Nhật ngồi riêng trên ghế dành cho trẻ em và tự bốc những món ăn chúng thích. Người lớn lo phần của người lớn, trẻ em lo phần của trẻ em. Không có bất cứ một hình ảnh người mẹ chạy theo con đút cho con ăn hay thúc ép-năn nỉ con ăn hết phần như ở Việt Nam.



Có rất ít tiếng trẻ em khóc - hầu như là không, cho dù ở trong nhà, ngoài đường, khu ăn uống, khu vui chơi, hay khu mua sắm. Tất cả chỉ là những lời khích lệ hoặc nhắc nhở. Tuyệt đối không có tiếng trẻ con khóc, kể cả với những đứa trẻ rất nhỏ còn nằm trên xe đẩy. Thât đáng ngưỡng mộ!



Mẹ Nhật đang chọn bỉm gì cho con họ dùng?



Trước khi đến Nhật, tôi từng nghe về con số: 70% mẹ Nhật chọn dùng bỉm Pampers cho con mình. Sự thật có đúng thế không?



Tôi đến Ito No Yokado - một trung tâm mua sắm tương tự như siêu thị ở Việt Nam. Ở đây, quầy hàng baby care có rất nhiều loại bỉm tã tương tự các siêu thị Việt Nam, và quả thật bỉm Pampers có một vị trí tốt hơn hẳn với một khu vực trữ hàng riêng từng thùng giấy - tôi được biết, người Nhật họ tiết kiệm bằng cách mua từng thùng bỉm chứ không mua từng bịch như ở mình.



Đúng là có rất nhiều mẹ Nhật chọn bỉm Pampers cho con. Tôi hỏi một người mẹ đi cùng con khoảng 8 tháng tuổi:



- Thường thì bạn dùng tã dán hay tã quần cho con mình?


- Cả hai, tùy vào lứa tuổi và hoàn cảnh. Ví dụ, khi con ở nhà tôi dùng tã dán cho thoải mái. Khi con ngủ hoặc cho con ra ngoài, tôi dùng tã quần cho an toàn.



- Vì sao bạn lại dùng Pampers, và sao lại phải mua quá nhiều như vậy?


- Ồ, vì con tôi dùng rất nhiều. Tôi đang chọn cho con sản phẩm mới của Pampers - Pampers Japan Premium Care, vì nó mới cải tiến và dùng rất thích. Bạn nhìn đi, và sờ vào thử. Thấy chưa? Nếu là một người mẹ và từng băn khoăn chọn bỉm cho con, tôi chắc chắn là bạn sẽ an tâm khi sử dụng loại này!



Câu chuyện bỉm tã từ lâu rồi đã là mối quan tâm đầu tiên của người mẹ sau khi sinh con. Từ khi đứa trẻ mới vừa chào đời, người mẹ đã cho con dùng bỉm để đảm bảo sự sạch sẽ cho con, mang cho con giấc ngủ sâu nhằm kích thích trí não và cũng giúp người mẹ không quá vất vả những ngày đầu tiên vừa đau đớn vết thương sinh con, vừa tất bật chăm con mọn.



Như bất cứ người mẹ nào trên đời, khi chọn tã cho con, tôi quan tâm đến những điểm sau:



1. Chất liệu tã thế nào? Có tính khử mùi, chống hăm da, thấm hút an toàn không?


2. Phần thun hông có thắt chặt cho vừa vặn giúp bé vận động dễ dàng không? Lưng thun có mềm mại và co giãn dễ chịu giúp bé không bị lằn hai bên hông không?


3. Lớp thấm hút cho nhanh không, có bị tràn ra ngoài không? Có giữ được bề mặt luôn khô thoáng không?


4. Bỉm có gây dị ứng hay bị hăm cho bé không?



Và đây là những gì tôi thấy ở Pampers-phiên-bản-mới-nhất:



- Chất liệu của Pampers Japan Premium Care rất mềm, khi tận tay sờ vào lớp bên trong của miếng bỉm (thậm chí tôi còn đưa lên má để “check hàng” - vì má là nơi da khá nhạy cảm của mỗi người) tôi cảm nhận được độ mềm mại như tơ lụa, tôi khẳng định ngay đây sẽ là sản phẩm bảo bọc làn da nhạy cảm của em bé bằng sự dịu nhẹ tối đa. Bề mặt miếng bỉm được phủ bởi một lớp dưỡng thể đăc biệt giúp chăm sóc làn da nhạy cảm của trẻ em thật nhẹ nhàng. Chưa kể, bề mặt bỉm khi kéo căng ra sẽ xuất hiện những lỗ lưu thông không khí để bỉm thông thoáng tuyệt đối, giúp trẻ tha hồ vận động mà vẫn thoải mái, không bị ẩm ướt. Chính cấu tạo bề mặt lưới với các lỗ nhỏ thấm hút tối đa chất lỏng này sẽ ngăn bỉm dính vào da gây ngứa và giúp da bé không bị dị ứng với nước tiểu và hơi ẩm.


- Phần thun hai bên hông và quanh bụng của miếng bỉm Pampers Japan Premium Care đặc biệt thiết kế cải tiến độc đáo với đường cong chữ S bên hông, điều này giúp trẻ - nhất là những bé ở độ tuổi tập đi - dễ dàng thoải mái vận động như không hề mặc bỉm. Bé mặc không hề bị lằn hai bên hông như các loại bỉm khác.


- Lớp thấm hút của miếng bỉm rất nhanh. Tôi đã thử: với 1 ly nước khoảng 240ml (ngang với lượng nước tiểu bé thải ra trong một đêm), miếng bỉm hấp thu hết ly nước trong vòng chưa đầy 1 phút, tuyệt đối không bị tràn ra ngoài. Trong khi đó, bề mặt của miếng bỉm khô đến mức khi tôi miết mạnh ngón tay trên bề mặt, tuyệt đối không có nước dính vào ngón tay.


- Dĩ nhiên là với độ thấm hút cao - cả nước tiểu và thậm chí cả phân su - Pampers Japan Premium Care hạn chế tối đa khả năng gây dị ứng hay bị hăm cho trẻ em rồi!



webtretho
240 ml nước được bỉm Pampers thấm hút sạch bách chỉ sau 1 phút




So với các loại bỉm khác, giá thành của Pampers Japan Premium Care cũng không phải “quá sức” để trở thành sự lựa chọn an toàn và tối ưu để chăm sóc trẻ nhỏ.



Tất cả những yếu tố trên đã lý giải vì sao tã giấy Pampers Nhật Bản Cao Cấp là sản phẩm được sử dùng nhiều nhất và là sự lựa chọn hàng đầu của các bệnh viện phụ sản tại Nhật Bản trong suốt 10 năm qua. Theo tôi được biết, thông tin thống kê từ P&G Nhật cho thấy 80% các bệnh viện Nhật tin dùng tã giấy Pampers và đây cũng là thương hiệu tã giấy số 1 Nhật Bản dựa trên thống kê về thị phần sản lượng và tổng thị phần. Với những cải tiến không ngừng, Pampers đã thành công chinh phục người tiêu dùng Nhật vốn rất khắt khe với ngành hàng trẻ em và ưu ái hàng nội địa. Đó là lý do vì sao đa số mẹ Nhật tin tưởng và lựa chọn Pampers cho con mình.



Được biết, tã giấy Pampers Japan Premium Care dành cho trẻ sơ sinh lần đầu tiên có mặt tại Nhật vào tháng 4 và vừa mới có mặt tại VN vào tháng 6 này. Pampers Japan Premium Care hoàn toàn sản xuất ở Nhật và nhập về Việt Nam, là dòng sản phẩm baby care cao cấp. Các dòng sản phẩm khác của Pamper vẫn được sản xuất ở Việt Nam nhé các mẹ. Sản phẩm Pampers Japan Premium Care mới này (bao gồm cả tã dán và tã quần) sẽ mang đến cho các bà mẹ Việt lựa chọn ổn thỏa nhất trong việc chăm sóc làn da nhạy cảm và non nớt của bé sơ sinh.



Và giờ thì tôi và bạn, những người mẹ cẩn trọng - có thể chọn cho con những miếng tã giấy an toàn nhất!