Bé trai nhà mình gần 3 tuổi rồi. Học lớp mầm. Là con đầu, cháu sớm nên từ nhỏ cháu được cả ông bà, bố mẹ rất chăm ẵm. Trộm vía cháu cũng rất biết nghe lời và nhanh nhẹn, có óc quan sát khá tốt. Khi chưa đi học thì cháu rất háo hức, thậm chí ngày đầu tiên đến trường (lúc đó có bố mẹ đưa đi và ở lại trường cùng con) cháu còn không chịu ra về. Nhưng sau đó thì cháu luôn khóc lóc và nhất định không chịu đi học. Ngày nào đi học mẹ cũng phải dỗ giành mãi mà vẫn cứ khóc khi vào lớp.


Đến nay cháu đã đi học được hơn một tháng rồi, nhưng cháu không hề thích đi học. Về nhà hỏi chuyện ở trường thế nào, chơi với bạn nào, cô giáo dạy bài hát gì, vẽ tranh gì cháu cũng không chịu trả lời. Tóm lại là khác với các bé khác, cháu không hào hứng kể chuyện ở trường. Khi ngồi học ở lớp cháu cũng không chịu tập trung. Bài hát, bài thơ ở nhà mẹ chỉ cần dạy khoảng 3 lần là con thuộc hết, nhưng ở lớp cháu không chịu đọc theo cô giáo. Đến trường cháu chỉ thích chơi các trò chơi vận động. Cháu cũng không làm quen với các bạn, và khi mình hỏi tên các bạn trong lớp thì cháu cũng không nhớ tên. Mẹ hỏi thăm cô giáo về tình hình của con thì cô giáo bảo mẹ cứ yên tâm, chỉ vì con mới đi học, nên chưa chịu tập trung và còn mải chơi hơn các bạn đã học từ lớp nhà trẻ lên. Nhưng mà mình vẫn lo lắm, làm thế nào để con cảm thấy thích thú và tập trung khi đi học hở các mẹ?