Ba mẹ đi tìm con, tìm mãi…, khó khăn lắm!


…rồi cũng đến một ngày ba mẹ mừng rơi nước mắt khi biết mình có được con. Vượt qua bao thử thách, đau đớn,…mẹ cũng không màng, vậy mà, khi có được con rồi, làm sao để chăm sóc, dạy dỗ cho con trai bé bỏng luôn được khỏe mạnh, nên người là nỗi bận tâm, lo lắng lớn nhất đời mẹ.


Mặc dù đã chuẩn bị rất nhiều trước khi sinh, từ tìm hiểu, thu thập thông tin đến việc mua sắm, tích lũy những vật dụng nào mà mẹ cho là cần thiết đến việc chăm sóc con yêu, nhưng mẹ cũng không khỏi bỡ ngỡ, lúng túng khi phải đối diện với thực tế.


Mẹ vẫn còn nhớ như in khi con được gần 2 tháng tuổi, nhà mình ở ngoại ô, cây cối, kênh rạch xung quanh nhiều, muỗi cũng nhiều. Ba phát quang cỏ, thông thoáng các vũng nước đọng, trồng cả cây ngũ gia bì. Mẹ dọn dẹp, sắp xếp lại vật dụng trong nhà thật gọn gàng, rồi dùng cả đèn đuổi muỗi. Thế mà, chẳng hiểu sao, muỗi cũng vẫn thật nhiều và cứ nhằm con trai mẹ mà đốt.


Con trai mẹ bị muỗi đốt đến thấy thương, mẩn đỏ nổi khắp chân tay, có khi cả trên má và trán, chưa kể những vết thâm do những nốt đốt cũ để lại. Nhìn con mà lòng mẹ xót xa như bị ai xát muối. Mẹ cứ luôn dằn vặt và trách mình không biết làm gì hơn ngoài việc canh chừng đuổi muỗi, chụp mùng cho con hoặc xoa dầu khuynh diệp lên những vết đốt.


Các thuốc bôi ngoài da để tránh muỗi đốt mà mẹ biết thì lại chỉ dùng cho trẻ em trên 6 tháng tuổi. Thuốc xịt muỗi thì mẹ lại không dám dùng vì sợ con hít phải hơi độc. Ba mẹ cũng từng bàn với nhau về việc dùng lưới chống muỗi, nhưng, nhà mình là nhà mái ngói, lại rộng, không thể nào dùng lưới bao luôn các khoảng hở giữa mái ngói và tường nhà. Mẹ cũng gọi điện thoại hỏi ông bà, người quen, nhưng cũng không ai biết cách nào khác hay hơn.


Đến lúc tưởng như đành phải chịu vậy thì mẹ chợt nhớ rằng mẹ cần phải vào mạng internet để tìm thêm thông tin mặc dù lúc đó mẹ còn đang trong thời gian kiêng không được xem máy vi tính sớm. Nhưng, để làm điều gì tốt nhất cho con dù khó khăn mấy mẹ cũng làm chứ nói chi chuyện nhỏ xíu như thế.


Vậy là, kể từ sau lúc đó, nhà mình lúc nào cũng thơm mùi hành. Mẹ đập giập hành lá để gần khu vực con chơi. Nếu lỡ như không may con có bị muỗi đốt thì mẹ cũng không sợ đâu vì mẹ đã làm riêng một hủ dấm thật sạch, thật ngon bằng nước dừa và chuối để dành bôi vào vết muỗi đốt cho con. Thật hiệu nghiệm ghê, mùi hành lá xua bầy muỗi đáng ghét đi đâu mất, còn giấm thì làm cho vết đốt (sau này mẹ mới biết không những do muỗi mà còn cả kiến hay côn trùng cắn) nhanh chóng biến mất, không ngứa và để lại vết thâm.


Con trai mẹ vẫn luôn ngoan, chơi đùa và lớn nhanh. Nhìn làn da sáng, nõn nà và thơm phức của con mẹ thấy lòng mình thật nhẹ nhõm, ít ra là mẹ đã bảo vệ, giữ gìn được cho con trai làn da thật đẹp như ngày con mới chào đời.


Dẫu rằng mẹ biết sắp tới còn rất nhiều khó khăn trong việc chăm sóc, dạy dỗ con, nhưng với mẹ, con – niềm hạnh phúc ngọt ngào của ba mẹ - sẽ là động lực giúp cho mẹ vượt qua tất cả.


Khi có con, hạnh phúc của ba mẹ được trọn vẹn hơn. Ba mẹ yêu con nhiều lắm!:LoveStruc: