BÉ nhà mình 3,5 tuổi, dao này cu cậu cứ hay kêu: mẹ ơi, con thấy nhà mình lạ lạ, nhà mình có ma hay sao í, đang chơi dưới đất chạy tót lên giường với mẹ... xong rồi sợ gầm giường, sợ nằm ngoài, đêm cũng mơ thấy hay sao mà sáng ra cu cậu đã nhòm xuống gầm giường xem có ma không... :(... mình cũng chỉ biết nói với con là: ma chỉ có trên phim thôi; nếu thấy thì con chỉ cho mẹ để mẹ xử lý nó...nhưng có vẻ cu cậu không tin. mà bé nhà mình chỉ toàn xem Disney play house, chắc trên mấy phim đó mà có ma thì cũng rất nhẹ nhàng thôi, xem Bạch tuyết thì nhất định phải có người lớn ngồi cùng vì sợ đoạn mụ phù thủy, mình cũng chẳng bao giờ dọa ma, dọa bóng tối con cả, .... mình nên làm gì để bé an tâm trở lại