http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201004109914zwm2mmnlyz651459.jpeg


Khi sinh con ra mẹ hạnh phúc ngần nào và vui sướng khi được làm mẹ và nhất là khi nhìn con ngủ, con như 1 thiên thần nhỏ thật đáng yêu làm sao. Khi con còn trong tháng mẹ nhớ do mới làm mẹ lần đầu, mẹ chưa có kinh nghiệm chăm sóc con nên mẹ không biết, mỗi đêm mẹ đã thức giấc nhiều lần không ngủ được vì con cứ quấy khóc ngủ không yên giấc, mẹ mới tìm hiểu vì sao con khóc thì mới biết mỗi khi con khóc là do con tiểu tiện bị ẩm ướt khó chịu nên con khóc. Kể từ đó mỗi đêm mẹ phải thức dậy thường xuyên để thay tả vải cho con, để con có giấc ngủ ngon vì thế mẹ bị mất ngủ nhiều và stress


Ra tháng mẹ mới quyết định mua dung thử tả giấy cho con để con có giấc ngủ ngon hơn và mẹ đở cực, do con còn bé chỉ ăn bằng sữa nên con đi tiểu tiện ngoài nhiều vã lại con mặc tả giấy kín nên khi con tiểu tiện ẩm ước nên con đã bị hăm tả, vùng dưới hăm bị đỏ rát khó chịu nên con quấy khóc, mẹ xót và thương con đến chừng nào và bạn bè của mẹ đã chỉ cho mẹ cách làm hết hăm bằng thuốc dân gian rất là hiệu quả là dùng nước nấu chè xanh, mỗi sau khi bé tiểu tiện là lấy miếng gạc thấm nước lâu rửa cho bé , mẹ đã lâu rửa cho con vài lần thì hết hăm thật, bạn bè mẹ giới thiệu có loại tả giấy tốt lắm đó là tả giấy Huggies và mẹ đã dùng thử cho con và cảm thấy rất tuyệt. Mẹ đã tìm hiểu về tả giấy Huggies được thiết kế với chất liệu đảm bảo thông thoáng, thấm hút tuyệt vời mà không bị trào, thoáng mát vô cùng và giử cho da con luôn mềm mại không bị hăm, kể từ đó về đêm con ngủ yên giấc hơn, để đảm bảo con luôn sạch sẽ mẹ đã kỹ tính là lâu rửa bằng nước chè xanh cho con sau mỗi lần thay tả.


Hiện tại bây giờ con đã được gần 9 tháng con rất ngoan về đêm con không còn quấy khóc mẹ làm được nhiều việc trong nhà và không bị stress nữa. Từ khi dùng tả Huggies mẹ thật là yên tâm.