Bé trai 5 tuổi nhà mình nói chuyện rất điệu, giống như con gái vậy. Hàng ngày mình thường yêu cầu con trai lấy ghế ngồi đối diện mẹ nói chuyện.


Mẹ: Mẹ gọi con Q.


Con: dạ ... ạ.


Mẹ: Con nói lại nhanh và dứt khoát theo mẹ. "dạ"


Con: dạ


Rồi mỗi câu nói mình đều sửa lại cho con thật cẩn thận để con không nói điêụ nữa. Mỗi lần nói chuyện mình luôn tạo không khí hết sức thoải mái và không quá gò bó để con dễ tiếp thu và phải khuyến khích con rằng nếu con cứ nói dài giọng ra như vậy sẽ bị các bạn chêu bằng cách mình đã bịa ra những câu chuyện về những bạn trai hay nói điệu và hay bị các bạn tronglớp trọc. Và kết quả đã được ông bà và các bác rất khen. Bây giờ, sau 2 tháng cùng mẹ rèn luyện cháu đã không nói điệu nữa và giọng lúc này rất nam tính nhé.