Tuần rồi, con bé nhà mình (31 tháng tuổi) nhìn thấy Cha bé lấy cái gối ôm của bé đánh vào vai mình, bé hỏi:


- Tại sao cha lại đánh mẹ?


- Cha đánh yêu mẹ đó mà - Cha trả lời.


- Đánh yêu hả? Bé hỏi, rồi bé lại hỏi tiếp:


- Đánh yêu là sao hả cha?


- À, là thương đó!


Mình và ông xã mình không nhịn được cười.


Hình như bé cũng chưa chịu thôi thắc mắc. Cha phải giải thích:


- Đây này, cũng như cha đang đánh thương con này- cha vỗ vỗ vào đích bé.


Mình nhờ các bạn có cách giải thcíh nào cho bé thỏa mảng, giúp mình với.