Còn đúng 2 tháng, ngày mà chồng chuẩn bị đi du học (học bổng tiến sĩ ở Châu Âu 3 năm) là ngày chồng nghe vợ báo tin là có thai. Một tin mà cả hai vợ chồng đều rất bàng hoàng và lo nghĩ, vì bao nhiêu kế hoạch đã vạch xem như bị đảo lộn hoàn toàn. Nếu không tiếp tục đi học thì với đồng lương ít ỏi của một giảng viên trẻ sẽ không đủ để trả nợ vừa mới vay xây nhà. Tất cả cũng do vợ vụng về trong "chuyện ấy". Nhưng chồng đã tỏ vẻ rất vui mừng, ôm vợ vào lòng và trấn an tinh thần vợ, chồng bảo "Có lẽ ý trời đã định, giờ có làm gì thì cũng chỉ cho gia đình, cho vợ cho con" nên chồng quyết định không đi học nữa mặc dù đây là mơ ước lớn nhất của chồng. Thế là chồng bắt đầu với chuỗi ngày cực nhọc bên vợ con, mà không bao giờ vợ nghe chồng than mệt mỏi. Chồng đăng ký nhiều đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực hóa chất, vừa đi dạy và tranh thủ thời gian làm đề tài cả những ngày nghỉ để ngày ngày được chỉa sẽ những vật vả thai nghén của vợ và trang trải nợ nần cùng vợ. Vì quá lao tâm, lao lực chồng bị thủng phổi phải uống thuốc điều trị suốt 6 tháng ròng. Vợ đau xót vô cùng, nhưng không biết phải làm sao được, vợ chỉ biết chăm cho chồng những bữa cơm gia đình ấm cúm.


Thế là con trai chào đời thêm phần ghánh nặng lên đôi vai của chồng. Nhưng cũng chính con trai đã làm nên động lực, góp thêm sức mạnh cho chồng trong công việc.Thế là chồng tìm thêm công việc bên ngoài với mức lương khá hơn và tranh thủ dạy thỉnh giảng ngày cuối tuần. Công việc mới bên ngoài hiện tại cũng trong nghành hóa chất và rất cực nhọc. Từ ngày cưới vợ tới giờ, chưa đêm nào chồng có được giấc ngủ đủ và sâu cả. Con mình chỉ toàn ngủ võng và khóc đêm nhiều, sợ vợ phải đong đưa võng cho con bị kiệt sức chồng lại vừa học bài, soạn bài lại vừa cach phụ vợ giấc ngủ cho con. Được tin chồng báo là đậu nghiên cứu sinh trong nước vợ mừng cho nổ lực của chồng, nhưng không vui vì mình mà chồng đã phải kiềm nén mơ ước du học. Rồi công việc và chuyện học sẽ làm chồng cực nhọc lắm chồng ạ. Vợ không cam tâm nhìn chồng như vậy. Hãy nghe vợ 1 lần và hãy yên lòng đăng ký du học lại chồng nhé, vợ sẽ đảm được tất cả. Vợ không ngại gian khó và sẽ bù đắp tất cả những gì chồng đã dành cho hai mẹ con vợ. Chồng yêu của vợ, vợ rất hiểu mơ ước của chồng, hãy để vợ cùng chồng vượt khó nhé!:LoveStruc: