Mẹ mang thai con đã được 40 tuần mà con vẫn chưa chịu "chui" ra làm cho bố mẹ rốt ruột quá chừng, sang tuần 41 khi mẹ đi khám thai thì Bác sĩ bảo tim thai chậm nên nhập viện để theo dõi. Mẹ lo lắm, cứ bồn chồn không yên. Mẹ nhập viện 2 giờ chiều, đến 4 giờ chiều Bác sĩ đến kiểm tra và bảo tim thai ngày càng chậm, phải mổ. Phải mổ ư? Mẹ lặng người, buồn, lo, sợ, hồi hộp...lẫn lộn. Bố nắm tay mẹ bảo " Em đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn" .


Mẹ vào phòng mổ với tâm trạng lo lắng, bất an. Lòng mẹ chỉ nhẹ đi khi con cất tiếng khóc chào đời và cô y tá nói "Bé trai nhé, nặng 3 cân". Mẹ quên hết mọi đau đớn khi nhìn con trai yêu của mẹ. Giờ đây cả nhà vẫn lưu truyền " sự tích" lúc con trong viện. Khi bác Thuý bế con đi tiêm phòng Viêm gan B, khi Bác sĩ trả con cho bác Thuý, bác Thuý đã không nhận con mà bảo với Bác sĩ rằng: Đây không phải cháu em, cháu em da trắng hồng chứ có đỏ như thế này đâu. Bà Bác sĩ cười không thành tiếng bảo: Chỉ có 1 mình cháu em vào tiêm, không phải cháu em thì cháu ai. Tiêm đau cháu khóc nên da mới đỏ ửng lên thế chứ.


Con trai mẹ đẻ vào tháng 8, tiết trời khá nóng bức, vậy mà mẹ chỉ lo con bị gió máy nên quấn con rất kỹ, thế là con mọc đầy rôm sảy trên người, toàn nốt sảy to kềnh. Bà nội bèn nấu nước lá Kinh giới cho con tắm. Híc híc con không những không khỏi mà nước Kinh giới còn bám vào tóc làm đầu con bê bết thế là thành cứt trâu bám đầy đầu. Sau đó mẹ chỉ cho con tắm bằng nước ấm thôi, không đun nấu nước lá tắm gì cả và không quấn nhiều tã cho con. Rồi con cũng hết rôm sảy.


Được 1 tuần rồi mà rốn con vẫn chưa rụng. Đến ngày thứ 10 con mới rụng rốn, đã vậy cái rốn còn bị rỉ máu nữa. Mẹ sợ quá khóc cả buổi, bà nội con bảo ngày xưa bố con cũng bị như thế. Thế là mẹ hết khóc, rồi hàng ngày mẹ rửa rốn cho con bằng nước muối và sát trùng bằng cồn 70 độ rồi băng rốn lại, được 4 hôm thì con khỏi. Mẹ vui cả ngày hôm đấy, vui chưa được bao lâu thì con lại bị hăm ở cổ, bị nứt hết cổ. Mẹ chẳng biết làm sao thì bác Thuý bảo lấy nước chè( chè mạn mà ông hay uống đấy) rửa là hết. Mẹ rửa được 2 hôm thì con cũng khỏi nứt cổ. Con bị hăm ở bẹn hay ngấn ở "chiếc đùi dế" mẹ cũng rửa bằng nước chè là cũng khỏi. Khi cho con bú mẹ thường lăn các khe tay, khe chân, bẹn, các ngấn của con cho con đỡ hăm. Buổi sáng mẹ đều cho con tắm nắng, chỉ cần 15- 20 phút thôi. Hàng ngày mẹ chỉ rửa hay tắm cho con bằng nước ấm rồi vắt quả chanh vào, mà con cũng không bị rôm sảy, mụn nhọt gì nữa, "cứt trâu" ở đầu cũng hết luôn.


Con trai mẹ giờ đã được hơn 8 tháng, "trộm vía" con rất ngoan, con được 11 kg, dài 74 cm. Giờ con đã tự ngồi được, cho con vào xe tập đi là con đã chạy lăng xăng quanh nhà.... Khi bố đi làm về là con ríu rít, chìa tay theo bố. Có con trên đời là niềm hạnh phúc nhất của bố mẹ. Bố mẹ yêu con rất nhiều.:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc: