Xuất phát từ chương trình "Mỗi ngày 1 việc Tử Tế. Cùng chia sẻ Những Câu Chuyện Tử Tế và Góp Sách Tặng Trẻ Em Nghèo" do Webtretho phát động từ Ngày Quốc tế Tử tế (13/11/2015), BTC đã nhận được hàng ngàn đầu sách hay từ thành viên Webtretho gửi đến thầy trò trường tiểu học trường Phước Lộc, tỉnh Tây Ninh để xây dựng tủ sách tình thương cho trường.



Trường tiểu học trường Phước Lộc là một ngôi trường thuộc vùng sâu vùng xa của tỉnh, học sinh ở đây đa phần là trẻ em nghèo hiếu học. Do điều kiện cơ sở vật chất hạn chế, các em ít có điều kiện để đọc những cuốn sách hay.



Điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn, nên những cuốn sách - dù cũ kỹ - trở thành báu vật đối với thầy trò của trường. Tính đến ngày 8/3/2016, đã có hàng ngàn đầu sách được gửi về. Sách được tập kết về văn phòng Webtretho, phân loại, đóng thùng cẩn thận trước khi lên đường đến với thầy trò trường tiểu học Phước Lộc.





Những quyển sách đầu tiên đã được cập bến Văn phòng Webtretho. Những bạn nhân viên đã sà vào soạn sách 1 cách háo hức và... say sưa đọc truyện của các em.




Sáng ngày 11/3/2016, vượt qua hơn một trăm cây số, chúng tôi đến với ngôi trường tiểu học Phước Lộc, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, Tây Ninh.



Đến trường sau hơn 4 tiếng đi xe, chúng tôi đi qua những con đường đất đỏ đầy nắng và gió. Trường Tiểu học Phước Lộc hiện ra thật bé nhỏ và giản dị nhưng đầy ắp tiếng cười vô tư giòn giã của các em học sinh. Trước khi đi, chúng tôi không tưởng tượng được quãng đường đến trường lại xa và khó đi đến vậy. Trường chỉ cách biên giới Campuchia khoảng chừng 30 phút đi xe. Cả đoàn phải mất hơn nửa tiếng chỉ để vượt qua con đường đất đỏ gần 3 km nhưng vô cùng gập ghềnh. Trường nhỏ lắm, rất nhỏ với 5 lớp dành cho 5 khối, trong đó lớp đông nhất chỉ tầm 22 em. Tổng cộng toàn trường có hơn 80 học sinh và 11 thầy cô giáo bám trường, bám lớp, mang con chữ đến với học trò nghèo.



Ra đón chúng tôi là thầy Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Phong cùng các thầy cô. Trong không khí nói chuyện gần gũi và thân quen, chúng tôi hiểu thêm phần nào nỗi vất vả của thầy trò của trường trong việc dạy và học. Có những thầy cô trong ngày phải chạy đi chạy về gần 50 cây số để truyền cho các em con chữ. Các thầy các cô đã giúp chúng tôi biết được một phần nào đó về cuộc sống của các em. Hầu hết học sinh ở đây đều thuộc dạng gia đình khó khăn, gia đình phần lớn làm nông hoặc trong cạo mủ cao su. Dù được Nhà nước hỗ trợ trong tiền học phí nhưng thật sự các em vẫn cần rất nhiều tấm lòng giúp đỡ từ mọi người.





Cô và trò trường Tiểu học Phước Lộc. Mỗi lớp ở đây chỉ có hơn chục học sinh nhưng các em rất ham học





Thầy Hiệu trưởng - thầy Nguyễn Thanh Phong trò chuyện thân mật cùng đoàn Webtretho




Món quà mà cộng đồng Webtretho mang đến cho trường chính là những đầu sách được quyên góp từ tất cả thành viên nhiệt tình của Webtretho. Vẫn biết từng ấy sách vẫn chưa thấm tháp và giúp đỡ các em tất cả nhưng đấy chính là sự quan tâm và sẻ chia chân thành nhất của thành viên Webtretho dành cho thầy trò trường Phước Lộc. Mong rằng thời gian học tập của thầy trò sẽ thêm thú vị và vui vẻ khi có thêm những cuốn sách hay. Nhìn thấy niềm vui lấp lánh trong những đôi mắt đen láy thơ ngây, chúng tôi càng cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của những chuyến đi thiện nguyện như thế này.





Chị Nguyễn Hồng Thu - Trưởng Ban Nội dung và Cộng đồng Webtretho đang trao sách cho các em học sinh. Ngoài lượng sách quyên góp, Webtretho còn trao tặng nhà trường số tiền 5 triệu đồng.





Những cuốn sách đầu tiên được trao đến cho các em




Thật sự rất mong có thêm thật nhiều những chuyến thăm trường, không chỉ là của riêng Webtretho mà còn của những tấm lòng yêu thương khác. Những cố gắng của thầy trò trường Tiểu học Phước Lộc sẽ luôn được ủng hộ và đồng hành giúp đỡ của xã hội, cộng đồng trong đó có Webtretho. Hy vọng rằng sẽ gặp lại Quý thầy cô cùng các em trong một ngày không xa.




Trân trọng cảm ơn những thành viên tích cực của cộng đồng Webtretho đã "góp gió thành bão". Mong rằng cộng đồng Webtretho chúng ta sẽ làm được nhiều việc tự tế khác, để 365 ngày mỗi năm đều là NGÀY TỬ TẾ!