Hơn 5 tháng con sốt rồi mọc răng. Sau đấy con đi ị ngày 5-6 lần, mẹ tưởng con bị tướt mọc răng nên chỉ cho con uống men tiêu hóa mà không thấy khỏi. Mấy hôm sau, mỗi lần con ị là mặt lại đỏ tía tai vì phải rặn, phân thì ít thôi nhưng hơi nhầy và có chút máu. Với kinh nghiệm của mình, bà ngoại nói con bị kiết lỵ



Qua topic về kiết lỵ được lập bởi các mẹ có con bị kiết lỵ trên webtretho, mẹ được biết về cây cỏ sữa. Tra cứu thêm thông tin về cỏ sữa, mẹ quyết định cho con uống thử xem sao.



Mẹ nhổ cỏ sữa, rửa sạch rồi sắc lên cho con uống. Cỏ sữa đun lên mùi rất thơm nhưng vị lại hơi chát. Con uống đúng đến ngày thứ tư, lúc mà mẹ đang nản định cho con đi khám bác sĩ thì con khỏi. Con trở lại bình thường như trước, ngày ị 1 lần và rất đẹp.



Khỏi phải nói mẹ vui như thế nào, cảm ơn thiên nhiên đã ban tặng liều thuốc quý, cảm ơn kho tàng kinh nghiệm quý báu trên WTT mà từ khi chuẩn bị mang thai con tới giờ mẹ luôn tìm đến để học hỏi, trao đổi.



Đây là hình ảnh về cây cỏ sữa: