Con trai, 3kg1, chúc mừng em nhé, rất xuất sắc đấy!” bác sĩ cười nói với mẹ, còn cô y tá bế con lại sát mặt mẹ “ Mẹ thơm con trai đi này, con trai có làn da đẹp quá, mẹ cố giữ cho em nhé” …


Không bao giờ mẹ quên giây phút ấy, 5g15 phút sáng ngày 30.01.2010, lần đầu tiên nhìn thấy con (sau khi suýt đẻ rơi vì vào viện lúc 4g30 phút cô y tá trực la oai oái khi khám đã mở 7-8 phân rồi). Chao ôi, con có làn da sạch & trắng tinh. Mẹ săm soi nhìn khắp một lượt chân tay mặt mũi con, tất cả đều hoàn hảo & lành lặn. Mẹ rơi nước mắt, trút được gánh nặng thấp thỏm trong lòng suốt 280 ngày. Ngay từ khi con mới là 1 mầm sống bé bỏng 5 tuần tuổi mới được tượng hình, mẹ bị ốm sốt miên man trên 39 độ C. Bác sĩ cũng lắc đầu “ Em có thể bỏ hay giữ thai này, chị cho em 1 tuần suy nghĩ lại, chứ nhiễm siêu vi thế này nguy hiểm lắm”. Mẹ thấy nhói trong lòng, làm sao có thể từ bỏ con yêu khi con đến như một món quà bất ngờ giữa lúc mẹ đang tuyệt vọng. Mẹ phải giữ con lại bằng bất cứ giá nào.


Đón con trai yêu kỳ này, mẹ tự tin là “ bà mẹ sành điệu” (danh hiệu này do ba Bum tặng ) với “thâm niên” bốn năm trời là thành viên của webtretho & học hỏi từ nhiều sách vở . Chọn đúng loại tã giấy mà các mẹ WTT tín nhiệm, trộm vía 2 chị em con chưa bao giờ bị hăm tã.


Con trai như bù lại những khó nhọc của mẹ khi mang thai, từ khi vừa chào đời đã rất háu ăn. Sữa mẹ khi về nhiều con nuốt không kịp, quay qua quay lại chảy đầy xuống cổ, Lại thêm thời tiết Sài Gòn mùa này nóng nực, thế là làn da đẹp của con bị rôm sảy tấn công còn cổ thì đỏ choét. Con y như chị Chíp Bông lúc bé, lên cân đến đâu thì cổ ngắn lại tới đó. Bà ngoại cứ bảo cổ ngắn bụng phệ y như con cháu ông địa hihi. Cổ ngắn, nhiều nếp gấp, nên vệ sinh càng khó.


Mẹ & bà ngoại bắt đầu hành trình đi tìm lại làn da đẹp cho con. Sài đất, trà xanh, khổ qua, kinh giới, lá me… ai chỉ gì cũng tắm. Nhưng mặt, cổ, gáy và tay con vẫn nổi đầy mụn đỏ li ti. Bà ngoại bảo thôi chắc thằng bé này bị “ sài kê” như dân gian gọi rồi, phải mua hạt kê về đun lên tắm. Thật kỳ diệu, tắm nước hạt kê đúng 3 ngày da con nhẵn nhụi trở lại, bảnh trai lên bao nhiêu hihi. Tiêu diệt được bọn “ sài kê” đáng ghét rồi, mẹ cố gắng giữ cho da con luôn được khô thoáng, chăm chỉ tắm nắng & mát xa cho con mỗi ngày. Cái cổ ngắn & các ngấn ở bẹn, đùi của con thì mẹ dùng nước trà xanh pha loãng rửa sạch đều đặn ngày 3 lần. Mẹ chọn những quần áo mỏng & mềm nhất, nhãn mác cắt đi hết sạch sợ nó chọc vào làn da non nớt của con. Con tiếp tục được tắm bằng nước trà xanh hoặc khổ qua hòa với một chút xíu dung dịch tắm rôm sảy em bé Phytobebe. Cái này là do chị hàng xóm chỉ cho mẹ. Dung dịch này chiết xuất 100% từ hạt ngò & hạt trầu không nên rất mát dịu, dùng thích cực. Chị Bông con đến giờ vẫn tắm bằng loại này trôm vía da luôn nhẵn nhụi & mịn màng.


Tháng đầu tiên con bị lây cảm từ mẹ, sốt đùng đùng, quấy khóc hết 5 đêm. 5 đêm liền mẹ thức trắng ôm con trên tay, vừa xót xa vừa đờ đẫn cả người. Thế mà con cũng lên được gần 1,5kg. Đến tháng thứ 2, da dẻ nhẵn nhụi, ăn ngon ngủ ngon con lên được 2kg. Tròn 2 tháng con được 6,5kg. Và hôm nay 2 tháng rưỡi, con đã lên đầu 7 rồi. Người con mũm mũm thơm thơm mát mát mịn mịn nhìn chỉ muốn cắn.. Con hay nói hay cười, buôn chuyện như pháo rang, nhận biết được ba, mẹ, bà, chị. Chị Bông đặt cho nickname “Hoàng tử Kim Bum” mong em sau này được đẹp zai được như chú Kim Bum trong “Vườn Sao Băng” ý, hihi!!!


Con yêu, ngắm con trong giấc ngủ & ngắm nụ cười của con để mẹ thấy rằng lần đầu, lần thứ hai hay lần thứ mấy chăng nữa, làm mẹ cũng là 1 điều kỳ diệu….:LoveStruc:


Em Bum newborn


Và hôm tròn 2 tháng:


P/s: mẹ Chíp mơ viết vài dòng cảm xúc làm kỷ niệm cho em Bum & chia sẻ tý kinh nghiệm với các mẹ thôi, không dám dự thi đâu, nhiều mẹ trên này giỏi lắm,hihi!!!