Lần đầu làm mẹ có quá nhiều bỡ ngỡ nên việc chăm sóc con của mẹ gặp nhiều thiếu sót. Suốt mấy tháng đầu đời, tối nào con cũng quấy khóc, hay giật mình giữa đêm khuya. Dù trời lạnh, con vẫn bị đổ nhiều mồ hôi đầu khi ngủ. Tìm hiểu sách, báo, mẹ mới biết rằng đó là dấu hiệu của bệnh còi xương. Đó là hậu quả của giữ gìn con quá kỹ trong phòng kín. Tuy bệnh không nguy hiểm đến tính mạng nhưng sẽ để lại nhiều di chứng: lùn, trán dô, chân vòng kiềng, chậm biết đi...nếu không chữa trị kịp thời. Từ đó, để chữa bệnh cho con, mẹ tăng cường uống sữa dành cho phụ nữ cho con bú, cho con uống Vitamin D, can xi theo chỉ định của bác sỹ, thêm vài giọt dầu ăn vào chén bột của con. Một phương thuốc rất đơn giản nhưng hữu hiệu mà mẹ không bao giờ quên đó là mỗi sáng, trước 9h, mẹ đều ôm con ra tắm nắng từ 15 - 20 phút. Những hôm nào không ôm con ra được, một mình mẹ ra đứng dưới ánh nắng mặt trời. Mẹ hy vọng những dòng sữa ngọt ngào của mình sẽ mang nguồn vitamin D gián tiếp truyền sang cho con... Giờ đây, con của mẹ không còn khóc hay giật mình trong giấc ngủ nữa, con ngủ ngoan và cứng cáp hơn rất nhiều. Nhìn đôi tay nhỏ xíu vịn thành giường để đôi chân xinh xắn tập đi từng bước, mẹ hiểu rằng cố gắng của mẹ đã được đền đáp.