Các bạn thành viên thân mến,



Có một bạn thành viên chia sẻ như sau:



“Quê tôi thì ở Quảng Ninh, là cô giáo dạy anh văn, qua một người bạn thì tôi quen được chồng tôi, anh là người Sài Gòn. Sau 9 năm yêu xa, trải qua nhiều thăng trầm về khoảng cách địa lý thì cuối cùng tôi và anh đã quyết định kết hôn. Vì thế tôi đang chuyển dần về Sài Gòn để sống và chúng tôi sẽ quyết định tổ chức đám cưới ở đây.


Mới vào Sài Gòn nên tôi cũng bỡ ngỡ nhiều trong chuyện tổ chức đám cưới, cũng may là mẹ và chị chồng thương yêu nên đã đã đứng ra lo hộ cho tôi. Tất cả tôi đều nghe theo ý mẹ chồng từ thiệp cưới đến chuyện tổ chức đám cưới. Nhưng chỉ đến phần chụp ảnh thì tôi và mẹ chồng lại xảy ra mâu thuẫn. Tôi nghĩ đây là khoảnh khắc lưu lại hình ảnh đẹp nhất của 2 vợ chồng nên tôi muốn mình toàn quyền quyết định. Mẹ chồng nằng nặc bảo là 2 vợ chồng chụp ở Ngọc Huy studio Pham Văn Hai , vì trước đây chị chồng tôi đã chụp ai cũng khen là sang, đẹp và bà cũng rất ưng ý.



Nhưng khổ một điều là khi tôi tìm hiểu trên mạng thì thấy studio này có vài thông tin chưa được tốt về thái độ phục vụ nên em cũng phân vân dữ dội luôn. Tôi không muốn thông tin này có chính xác không nên Tôi liền gọi điện đến và gặp chị tên là Ngọc, chị nói chuyện cũng nhẹ nhàng, tư vấn nhiều thứ nhưng cuối cùng chốt lại thì chị cũng kêu tôi đến trực tiếp để tư vấn tốt hơn và xem album mẫu luôn.



Phải nói đến xem thì album mẫu đẹp, góc chụp, ánh sáng, trang điểm đều đẹp cả. Chị Ngọc giới thiệu cho tôi đủ kiểu, nào là chụp sang trọng theo phong cách Châu Âu, lãng mạn theo Hàn Quốc, nhưng cuối cùng tôi chọn theo kiểu Vintage hoài cổ. Áo cưới thì cũng có rất nhiều kiểu, phong cách lịch sự, nhã nhặn.



Sau đó, tui chọn chọn ảnh và thảo luận thêm với anh Huy về album và chụp ảnh trong ngày cưới đến 10h – lúc này tâm trạng tôi đã rất thoải mái và đầy thiện cảm nên nét mặt tươi tỉnh vui vẻ hơn, chồng lúc đó mới thở phào “ vợ đã trở lại rồi, may quá” làm tôi ngại không để đâu cho hết.Chị Ngọc nói “cô dâu cười thế mới xinh chứ, cám ơn em vì đã chon Ngọc Huy studio lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ của vợ chồng em. Bên chị sẽ không làm em thất vọng đâu.” Chị cười làm tôi hơi xấu hổ, nếu được chọn chắc gì tôi đã chọn Ngọc Huy studio để nghe lời cảm ơn này.



Cô dâu nào cũng mong muốn mình rạng rỡ, hoàn hảo trong ngày cưới nhưng các cô dâu hãy thật thông minh và sáng suốt – bớt yêu cầu hoàn hảo một chút thì mọi chuyện đều theo tự nhiên và dễ dàng, còn nếu không hãy như tôi có được một mẹ chồng hơi” ép “ một chút hóa ra lại hay, để tôi một lần nữa phải nhìn nhận lại thế giới mạng và đời vẫn cần có những kiểm nghiệm thực tế để đánh giá một cách toàn vẹn và chính xác như việc chụp hình cưới ở Ngọc Huy studio. Không biết mọi người thấy vậy có đúng không ạ?”



Các bạn thành viên hãy cùng tham gia trao đổi nhé!



Thân,



ThongTin_SuKien