Mình quyết định từ bỏ những buổi sáng phải lồm cồm bò dậy tìm kính đeo bằng quyết định đi mổ lasik.



Vì giác mạc mắt mình hơi mỏng nên mình muốn chọn bác sĩ nào uy tín và mát tay trong nghề này. Trời cho có hai con mắt sáng thôi nên phải cẩn thận một chút. Bác sĩ mổ mắt cho mình là bác Nguyễn Đình Bội Anh. Bác này mình đã biết tiếng từ khi bác còn làm ở Cao Thắng, rất mát tay, kinh nghiệm mổ hơn 10.000 ca, kĩ tính và tâm lý. Bây giờ bác chuyển qua làm ở bệnh viện FV nên mình chạy qua bên bệnh viện này khám luôn. Bên này được cái sạch sẽ, quy trình khám mổ vô trùng nên cũng đỡ lo.



Ngày mổ mắt, y theo lời dặn của bác sĩ, mình không xịt nước hoa hay trang điểm, ăn nhẹ trước đó 1 giờ rồi đến thẳng bệnh viện. Cô y tá ở Khoa Mắt hỏi thăm tình hình tinh thần và sức khỏe của mình hôm nay rồi dẫn mình vào phòng để rửa tay sát trùng, mặc áo của bệnh nhân vào rồi sau đó đưa mình vào phòng mổ.



Trong phòng mổ thì bác sĩ Bội Anh ân cần trò chuyện với mình, giải thích lại lần nữa về việc mổ lasik sẽ tiến hành thế nào (trước đó khi khám mắt bác đã giải thích cho mình hiểu quy trình) rồi giới thiệu với mình từng người trong ê-kíp mổ. Mổ cho mình hôm nay có bác sĩ Bội Anh là bác sĩ chính, 2 cô y tá và điều dưỡng phụ tá.



Bước vào phòng mổ lạnh ngắt, thấy khay dao kéo (dù nhỏ thôi) nhưng tự dưng mình cảm thấy run quá. Bác Bội Anh đưa cho mình 1 trái banh nhỏ, bảo: “Khi nào em thấy sợ cứ xoay xoay hay bóp nhẹ trái banh này để bình tĩnh lại. Đừng gồng nhé, chỉ khó chịu một chút thôi. Ráng lên, xong là sẽ có đôi mắt sáng đẹp long lanh!” Câu nói của bác sĩ giúp mình cảm thấy bình tĩnh hơn.



Khi bác sĩ bắt đầu giữ đầu mình cân đối và bắt đầu nhỏ thuốc tê, mặc dù không cảm thấy đau nhưng vì hơi xót, suýt nữa mình quên lời dặn phải thật bình tĩnh của bác, may mà có trái banh nhỏ “trợ lý” trong bàn tay. Hết mắt trái rồi đến mắt phải, vừa làm bác sĩ vừa nói cho mình biết lúc này là cắt vạc, lúc này là chiếu tia laser… Thực ra chỉ có khoảng 15 phút nhưng thực sự cũng thử thách tinh thần mình khá nhiều!



Lúc bác sĩ nói đã mổ thành công và cô y tá dìu mình đứng dậy ra nằm thư giãn trên ghế trong một căn phòng yên tĩnh có bật nhạc du dương, mình mới thở phào nhẹ nhõm và để ý thấy mắt mình không cảm thấy đau đớn gì cả, chỉ hơi xót một chút. Sau khoảng 15 phút thư giãn, y tá dặn dò mình khi về nhà phải nghỉ ngơi, bảo vệ mắt bằng cách nhỏ thuốc thường xuyên, nên tránh nước và gió bụi trong mấy ngày đầu sau mổ, thường xuyên đeo kính (do bệnh viện phát) trong tuần đầu sau phẫu thuật.


Cuộc phẫu thuật mắt bằng lasik của mình đã thành công tốt đẹp, mắt trái mình giờ là 9/10 và mắt phải là 10/10, nhìn rõ và sắc nét đến từng sợi tóc!



Chia sẻ thêm để các mẹ có nhu cầu mổ mắt được biết và quyết định nhé.