Khi được bố thông báo là sắp tới sẽ có ba lô và sữa là giải thưởng của WTT gửi về, chị em Khoai háo hức chờ, ngày nào chưa thấy cũng hỏi han bố xem quà đã về chưa. Bố thì nghĩ xem xử lý thế nào đây, vì quà chỉ có một mà cả hai chị em thì ai cũgn muốn mình là chủ nhân của món quà đó, sữa thì không nói nhưng chiếc ba lô xinh xắn kia sẽ thuộc về ai đây !?:Thinking:



Như hôm trước thì có mẹ nói làm kế hoãn binh để có bài viết thêm giải thưởng....có mẹ nghĩ chắc em Khoai nhỏ nhất nàh thì được ưu tiên rồi !:Battin ey:



Khi bố đem quà về đến nhà, chưa đem vào nhà vội, để 2 chị em ăn xong cơm đã, chứ không xảy ra xung đột lúc này thì cũng gay go, chị thì đương nhiên là phải nhường em rồi, nhưng chỉ chị có quà ba lô thì e rằng chị cũng tội nghiệp.....:Angel:



- Bố : Bố đã đem quà thưởng về cho các con đây !


- Hương : Vừa chạy ra vừa hỏi quà của ai thế hả bố ?


- Khoai : Ba lô của con hả bố ?


- Bố : :Battin ey: À món quà này là của 2 con đấy, chính những câu hỏi của các con đwọc bố tổng hợp lại rồi đăng dự thi và đạt được giải ở webtretho, người đăng là bố nhưng công thuộc về các con.


- Hương, Khoai : Cả 2 chị em ngắm chiếc ba lô, ba lô đẹp thế bố nhỉ ?!


- Bố : Chắc là chuẩn bị phân chia đây ! :Thinking: Các con có muốn nghe câu chuyện mang tên : "Chị em nhường nhin lẫn nhau" không ?


- Hai chị em đều đáp, con có thích nghe bố ạ !


- Bố kể chuyện : Ở một gia đình nọ có hai chị em cũng bằng tuổi các con, một hôm khi đi công tác trở về có mua quà cho cả hai chị em, nhưng em lại thích món quà của chị hơn, nhưng chị cứ khăng khăng đây là quà bố đã mua cho chị rồi, em cũgn có quà rồi còn gì !


Thế là 2 anh em dằng nhau món quà đó, chẳng ai chịu nhường ai cả, vì dằng nhau mạnh nên em bị tuột tay và ngã xuống, khi ngã đầu bị va xuống nền nhà bị chảy máu lênh láng ra nhà, chị sợ quá cũng khóc ầm lên. Bố mẹ phải đưa em vào viện để cấp cứu phải khâu mấy mũi trên đầu.


- Khoai : Thế là anh lại đánh em hả bố ?


- Bố : Không phải con ạ, là hai chị em dằng nhau, và em tuôt tay ra bị mất đà và ngã xuống đất.


- Khoai : Thế anh hư nhỉ !


- Bố : Thực ra thì cũng không phải là anh hư đâu, vì món quà đó là do bố mua cho anh rồi, nhưng em cũng thích. có thể hai anh em trao đổi đồ chơi với nhau, thế là ai cũng có thể được chơi mà không xảy ra tai nạn như vậy.


- Bây giờ phần thưởng là chiếc ba lô này, nhưng chỉ có một chiếc thôi, vậy cả hai chị em cùng chơi chung nhé, ba lô này cũng không thể để chị Hương đem đi học được vì không vừa, còn em Khoai cũng có ba lô đi học rồi, chiếc ba lô này sẽ để ở nhà và 2 chị em cùng chơi, khi đi đâu chơi cả 2 chị em cùgn dùng để đựng đồ chung nhé !


- Hương, Khoai : Vâng ạ !


- Khoai : Thế thì em không sợ bị ngã chảy máa chị nhỉ !?


- Hương : Chị em mình cùng chơi đồ hàng nhé, chị là người bán, em là người mua, thế là chị cũgn có ba lô và em cũng có ba lô nhỉ !


- Bố : Phù ! :Rose::LoveStruc: