Hôm xem ti vi có phóng sự về Hà Nội ngàn năm văn hiến, chiếu vườn hoa có tượng đài Lê Nin và kèm theo lời bình: …Biết ơn vị lãnh tụ của nước Nga Xô viết nhân dân Việt Nam đã đặt tượng đài Lê Nin tại công viên….., con trai 6tuổi hỏi:


Con: Mẹ ơi, thế biết ơn là gì?


Mẹ: Biết ơn là khi ai đó làm việc tốt cho mình cho mọi người thì gọi là biết ơn, ví dụ như phải biết ơn cô giáo đã dạy giỗ mình bằng cách là con phải ngoan, nghe lời cô, ko để cô buồn, giữ trật tự trong lớp giúp cô để cô đỡ phải nhắc nhở nhiều.Biết ơn bà đã chăm sóc khi con ốm ở nhà….


Con: Thế sao ko biết ơn bác Hồ hả mẹ?


Mẹ: Bác Hồ làm sao mà phải biết ơn (mẹ trả vờ ngây ngô hỏi)


Con: Cô giáo bảo là bác Hồ là vị Lãnh tụ của Việt Nam thì phải biết ơn bác Hồ giống như lãnh tụ của nước Nga chứ?


Mẹ: Ừ nhỉ, thế mà mẹ không biết, con trai mẹ thông minh thế.


Con: Vì con tên là Minh nên con phải thông minh chứ


Mẹ::Smiling: