Đây là một quyển sách có nội dung rất hay, khi đọc tóm lượt nội dung của sách, em có cảm giác mình như đang phiêu lưu cùng các bạn nhỏ trong truyện. Các mẹ xem có nên bổ sung "PETER PAN" vào tủ sách của bé không nhé?


Câu chuyện thế này:


Tất cả trẻ con đều biết rằng chúng sẽ lớn lên và đến một ngày nào đó sẽ trở thành người lớn. Duy chỉ có một chú bé tên là Peter Pan đã không chịu chấp nhận những nguyên tắc và trách nhiệm trongthế giới của người lớn. Thế rồi một ngày kia, trong khi đi tìm chiếc bóng cùa mình, Peter Pan cùng cô tiên nhỏ Tinker Bell đã bay vào ngôi nhà của gia đình Darling và gặp ba chị em cô bé Wendy. Để thuyết phục Wendy đi cùng với mình đến xứ Neverland, Peter đã kể cho cô bé nghe về các nàng tiên nhỏ được sinh ra từ tiếng cười của trẻ thơ và những cuộc đánh nhau li kỳ với bọn cướp biển. Những chuyện ấy khiến cho Wendy và hai cậu em trai mê tít nên đã đồng ý đi theo Peter Pan. Chú đã dạy cho ba chị em biết bay, mang chúng qua bầu trời tới xứ Neverland, xử sở thần thoại chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của trẻ em với những người da đỏ, bầy tiên cá và lũ cướp biển.


Neverland thật sự là một xứ sở kỳ lạ chứa đầy những bất ngờ thú vị cho mọi đứa trẻ. Tất cả bọn con trai trên đảo đều coi Wendy là “người phụ nữ duy nhất” và gọi cô bé là mẹ. Mà các bé gái thì rất thích chơi trò mẹ-con, thế là Wendy tha hồ mà chăm sóc, kể truyện cổ tích và bắt cả bọn phải đi ngủ đúng giờ như mọi bà mẹ trên khắp thế gian. Thế nhưng, cuộc sống của bọn trẻ không phải lúc nào cũng yên ổn vì chúng luôn bị thuyền trưởng Hook và bọn cướp biển đuổi bắt. Hook muốn trả thù Peter Pan, kẻ đã cả gan ném bàn tay của hắn cho một con cá sấu. Còn con cá sấu già, theo như lời Hook thì “đã thích tay tao đến mức nó cứ bám riết lấy tao từ đó, thèm thuồng muốn liếm nốt phần còn lại”. Nhưng may mắn thay cho tên tướng cướp là con cá sấu lại ăn phải một cái đồng hồ cứ kêu tích tắc trong bụng, giúp cho Hook luôn biết trước và chạy thoát trước khi cá sấu tới gần.


Mọi chuyện trôi qua thật tốt đẹp cho đến một buổi tối, Wendy chợt nhớ tới bố mẹ và muốn trở về nhà. Tất cả bọn con trai cũng đều muốn đi cùng với Wendy, chỉ trừ có Peter Pan. Nhưng không may lũ trẻ lại bị bọn cướp bắt làm tù binh trên đường trở về nhà. Thế là Peter Pan mưu trí và dũng cảm lại có dịp trở thành người hùng khi cứu các bạn thoát khỏi lũ cướp. Nhưng cuối cùng thì Wendy vẫn quyết định đưa bọn trẻ trở về trong vòng tay chào đón của bố mẹ. Còn Peter Pan, dù rất muốn ở lại với Wendy nhưng hoảng sợ trước viễn cảnh phải đến trường học và trở thành người lớn nên đã quay về xứ Neverland với lời hứa sẽ trở lại thăm cô bé vào mỗi dịp mùa xuân. Nhưng rồi năm tháng qua đi, Wendy đã trở thành một người phụ nữ, còn Peter Pan vẫn mãilà một chú bé không có khái niệm về thời gian và luôn sống trong thế giới trẻ thơ tưởng tượng của mình. Và đến lúc đó, chú lại bắt đầu dẫn dắt Jane, con gái của Wendy, vào xứ sở của Neverland và các thế hệ sẽ còn nối tiếp nhau như thế chừng nào trẻ con vẫn còn ngây thơ, vui tươi và vô tư lự.


(Phụ Nữ Chủ Nhật, Ngày 2/1/2005)


Peter Pan – NXB Văn Học, 29.000đ/cuốn. Các mẹ có thế mua sách tại nhà sách Khai Trí, 20B Kỳ Đồng, Q.3