Mình có một ý định như thế này, nói chuyện thử với mấy người ai cũng bảo điên rồ! Bản thân mình cũng thấy hơi điên điên thật , cả nhà mình tư vấn giúp mẹ Minh Hà nhé !


Từ trước tới nay mình vẫn ghét cái kiểu giáo dục thụ động, đứa trẻ lớn lên cứ ngơ ngơ ngác ngác với cuộc đời (mình là một ví dụ :oops: ) Một số cháu mình biết học giỏi (được giải HS giỏi - đối với mình thế là giỏi rồi) nhưng về mặt ứng xử xã hội sao mà chậm chạp, thiếu tự tin..Con gái lớn của mình có vẻ cũng dần dần như thế. Nó cũng hay xấu hổ, chẳng dám nói chuyện thoải mái với người lớn/người lạ, ứng xử không nhanh nhẹn..Ngoài một số biện pháp mình đang cố gắng thực hiện, mình có một ý định là cho nó đi làm part time vào dịp hè tới (11 tuổi) Mình định cho nó đi làm - đóng gói bánh đậu xanh, công việc cũng hợp sức. Đi làm, nó sẽ hiểu thêm về xã hội, về con người, nó sẽ có đồng tiền tự tay nó kiếm được, chủ động trong việc tiêu pha...


Cả nhà thấy thế nào, có điên không?