Thư gửi cha!

Đây là lá thư đầu tiên con gửi cho cha và chắc có lẻ cha sẽ không đọc được, nhưng lá thư này thay cho điều mà con muốn nói với cha bấy lâu nay, những cảm xúc không bao giờ dám bộc lộ, những lời yêu thương chưa bao giờ nói thành lời. Con viết những dòng thư này mà hai hàng nước mắt cứ chảy dài vì con nhớ cha nhớ gia đình mình 😢

Cha là một người nóng và thẳng tính nên mọi người trong gia đình đều rất sợ cha, chỉ cần cha trừng mắt là chị em con phải gằm mặt sợ hãi. Nhưng đối với con cha vẫn là người tuyệt vời nhất, cha dạy cho chúng con những điều hay lẻ phải. Nhớ lại ngày bé, cha cứ ôm con vào lòng thủ thỉ bảo rằng "cha thương con nhất" vì con là sự kết tinh , là sợi dây níu giữ tình cảm của cha và mẹ. Nhưng rồi những hờn dỗi không đáng vì con cứ nghĩ cha bênh em hơn, con giận cha và không nói chuyện với cha nữa 😢

Từ nhỏ đến lớn cha chỉ đòn roi con 1 lần duy nhất và đến tận bây giờ con vẫn nhớ mãi, vì xe đạp hư nên cha phải đưa đón con đi học, lúc cha sang trường đón về chả thấy con đâu hồi đấy cũng chả sài điện thoại nên cha luống cuống đi tìm, chạy về nhà rồi chạy sang trường chục vòng cũng không thấy con đâu, con thì ngây ngô đi dạo chợ cùng bạn bè lúc về nhà cha hỏi xong tức quá đánh đòn con 1 phát thật mạnh, xong cha bỏ đi, lúc cha về dắt chiếc xe đạp về và đưa chai dầu bảo "con xoa dầu đi, cha sửa xe rồi con vô ăn cơm rồi nghỉ ngơi tý đi học", con oà khóc nức nở, không phải vì đau mà vì ấm ức tại sao cha vừa đánh vừa xoa con thế này, vì hối hận làm cha trưa nắng phải tìm con, vì thương cha quan tâm từng chút một cho con gái 😢

Ngày con lên thành phố thi đại học, cha cũng là người dắt con đi tìm trọ cho con ở, tìm chổ

học cho con, dẫn con đi mua sắm đồ đạc, gửi gắm bà con rồi mới an tâm. Lúc cha về cha dắt sạch tiền cho con, chỉ cầm tiền đủ về xe thôi, cha sợ con gái không đủ tiền sài, sợ con gái đói giữa cái đất sài gòn nhộn nhịp này 😢

Mỗi lần đi học về quê là cha mừng lắm, lúc nào cũng bảo mẹ làm đủ đồ ăn ngon, cha cũng bỏ nhậu mà về ăn cơm cùng gia đình.

Ngày con ra trường , cha cứ dặn sau này dù con làm bất kỳ công việc nào cũng không được làm trái đạo lý, đi ngược lại với lương tâm của mình, không cần nhiều tiền mà phải phấn đấu từng chút một 😢

Cha cứ đùa "người như con thì ai mà lấy cơ chứ" nhưng thú thật thấy con gái cứ ru rú trong nhà cha lại lo. Ấy thế mà, đùng một cái con gái lấy chồng cha vừa vui vừa buồn, tối trước ngày rước dâu hai cha con ngồi nói chuyện thâu đêm, cha dặn con về làm dâu phải kính trên nhường dưới, nữ công gia chánh, vợ chồng phải nhường nhịn và chia sẻ cùng nhau, không phải hở tý là về nhà ngoại cha sẽ không chào đón đâu 😢

Thế mà nay đã gần 2 năm con đi lấy chồng rồi, con thấy cuộc sống con khác hẳn cha ạ, con nhớ nhà lắm, những buồn tủi con chỉ dám giữ một mình chả dám kể cùng cha vì sợ cha buồn. Cha cứ nói với mẹ sao chả thấy con gọi điện về hỏi thăm, con sợ, sợ nghe giọng cha con lại khóc nấc mà không nói thành lời. Giờ con đã làm mẹ rồi, con càng thấm thía được tình cảm thiêng liêng của cha mẹ dành cho con cái, con ân hận vì những sự hờn dỗi khi bị cha trách phạt, con trách móc vì cứ nghĩ cha thương em hơn, con hối hận vì chưa làm gì được cho cha 😢

Lễ Vu Lan năm nay con cũng không được đoàn tụ cùng cha và gia đình, con chỉ mong cha có thật nhiều sức khoẻ, cha luôn vui vẻ, và sống thật lâu cùng con cháu.❤️

Và cha ơi, con muốn nói với cha rằng con thật tự hào khi được làm con của cha. Con yêu cha nhiều lắm

hình ảnh