Vậy là một năm nữa đã lại trôi qua và năm mới cũng sắp tới rồi. Bỗng chốc những hương vị thơm ngon của ngày tết đến đã ùa về trong tôi. Tôi lại chuẩn bị làm công việc của mình giống như những năm trước.


Việc đầu tiên là dọn dẹp nhà cửa cùng với giặt giũ chăn màn sao cho thật sạch sẽ và thơm tho với comfort để tết về cả nhà đều được thưởng thức hương vị thơm ngát do comfort mang lại.


Mua sắm quần áo mới cho cả nhà để ai ai cũng có quần áo mới diện vào ngày tết. Trang trí nhà cửa với những vật dụng trang trí đẹp mắt để năm mới tới mọi thứ đều như mới mẻ và hạnh phúc vì thế sẽ ngập tràn hơn trong ngôi nhà nhỏ đầy tình yêu thương của mình.


Tết gần đến cả nhà lại về quê và tôi lại được cùng mẹ làm những chiếc bánh chè lam vô cùng thơm ngon mùi vị của gừng, lạc rang và ngũ vị. Đây có lẽ là món ăn mà ai ai cũng thích bởi hương vị mà gia đình tôi làm hơi khác biệt một chút với các gia đình khác. Năm nào tôi cũng để dành một ít để làm quà biếu cho người thân và mọi người đều tấm tắc khen ngon.


Gói bánh chưng và ngày 28 tết đã trở thành thói quen của gia đình tôi không bao giờ bỏ. Bánh chưng là hương vị quê hương xứ Việt vô cùng thơm ngon mà nhà nhà ai cũng có dùng để thắp hương mời các cụ tổ tiên cùng thưởng thức cũng như để con cái trong nhà sau mỗi năm xa quê cha đất mẹ được trở về quê thưởng thức.


Nhắc đến tết chắc chắn không ai không nhớ về quê hương với những hương vị tết thật đặc sắc mang đậm nét văn hóa của người Việt. Tết đến mùi hoa đào hoa mai lan tỏa khắp nơi từ nhà này sang nhà khác thật vui nhộn và hạnh phúc biết bao.