Tiết trời bắt đầu se lạnh,chuẩn bị cho một lễ giáng sinh an lành sắp tới.Mỗi năm cứ vào mùa này - tháng giáp tết thì gia đình nào cũng lại tất bật chuẩn bị đón tết.Nhìn hai cô công chúa nhỏ chạy lon ton trong nhà , làm mình nhớ đến cái cảnh sum vầy của tết năm trước.


….Chiều 29 tết là nhà cửa được sắp xếp đâu đó gọn gàng,đẹp đẽ.


Bà nội của cu Bi đã đi mua lá dong về gói bánh trưng , nhìn những cặp bánh trưng mẹ gói vuông vức xanh mướt , sau khi luộc xong đem lên là cứ thơm lừng , và còn nồi thịt kho , hũ dưa hành để kế bên ; rồi thì treo câu đối đỏ còn thơm mùi giấy,rồi thì bày mâm ngũ quả .Thế là đủ cả rồi nhé :


Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ


Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh.


Nhưng mà lâu lắm rồi mình chẳng nhìn thấy dây pháo đâu nữa,bước ra đường sáng ngày đầu năm cũng không còn thấy xác pháo màu hồng hồng nữa , cũng không còn thoang thoảng mùi thơm của pháo , làm mình nhớ da diết !!!


…..Ngày 30 Tết , trong nhà đã thoang thoảng mùi hương hoa , quần áo được chuẩn bị sạch bong và thơm mát . Mùi thơm quen thuộc của nước xả vải comfort .


…. Sáng mồng một , hai thiên thần nhỏ xúng xính trong bộ áo dài màu đỏ để chúc tết ông bà.Thắp nến nhang trên bàn thờ tổ tiên , mùi hương trầm lan tỏa , uống ngụm trà nóng của mẹ pha , thấy gợi lên sự ấm ấm trong lòng .


…..


Với mình , hương ngày tết có cả hương thơm lẫn hương vị nhưng cả hai đem mang đến cho mình “hương hạnh phúc”.Hạnh phúc vì có một cái tết sum vầy bên gia đình thân yêu của mình . :Rose::LoveStruc::Rose: