Chiều trên đường đi làm về dọc bờ sông thấy những ghe thuyền đang cập bến, họ bán những chậu hoa mai được chăm uốn lượn bon sai thật tỉ mĩ và đẹp mắt làm mình nhớ đến chậu hoa mai của ba ở nhà.


Trong vườn ba yêu quý nhất là chậu hoa mai nên ngày nào ba cũng tưới nước chăm sóc nó, cứ độ gần tết trước nữa tháng là ba hái hết lá trên cây để hoa đâm chồi trổ bông. Đến ngày 30 tết là ba đem chậu mai vào trong nhà để làm kiểng trang hoàng nhà cửa cho đẹp mắt, trên chậu mai ba theo những tấm thiệp lời chúc phúc với những trái châu xanh đỏ tím vàng thật đẹp mắt, trên những cành hoa nụ hoa mai nở đúng độ thật là đẹp, hoa nở 12 cánh thật đẹp. khi khách vào nhà chúc tết nhìn chậu hoa của ba ai cũng phải ngắm nhìn và khen ngợi sao ba khéo chăm sóc.


Nay sức khỏe ba đã yếu cũng không còn thời gian chăm sóc cây nữa và mình vẫn mong rằng tuy thiều bản tay ba chăm sóc nhưng hoa mai vẫn luôn nở đẹp đúng độ xuân về.